Một cặp đôi người Ấn Độ đã thắng kiện và nhận được khoản bồi thường 200,000 USD từ một trường đại học ở Hoa Kỳ sau khi họ cáo buộc bị phân biệt đối xử liên quan đến thức ăn. Vụ việc bắt đầu từ một cuộc tranh cãi về việc hâm nóng một món ăn trong lò vi sóng.
Theo lời kể của Aditya Prakash và vị hôn thê Urmi Bhattacheryya với BBC, họ đã đệ đơn kiện dân sự lên Tòa án vì những hành vi mà họ cho là phân biệt đối xử và sách nhiễu tại Đại học Colorado, Boulder. Cặp đôi cho biết họ đã phải đối mặt với một loạt các “sự công kích nhỏ” và các hành động trả đũa sau khi một nhân viên của trường phản đối việc Prakash hâm nóng món palak paneer (một món ăn phổ biến của Ấn Độ) trong lò vi sóng vì mùi hương của nó.
Trong một tuyên bố, Đại học Colorado cho biết họ cam kết tạo ra một môi trường hòa nhập cho tất cả sinh viên, giảng viên và nhân viên, bất kể nguồn gốc quốc gia, tôn giáo, văn hóa. Trường cũng cho biết họ đã giải quyết các cáo buộc vào tháng 9 năm 2025 và phủ nhận mọi trách nhiệm trong vụ việc.
Prakash nhấn mạnh rằng mục đích của vụ kiện không phải là tiền bạc, mà là để lên tiếng về những hậu quả của việc phân biệt đối xử với người Ấn Độ vì “tính Ấn Độ” của họ. Vụ kiện đã thu hút sự chú ý lớn từ truyền thông Ấn Độ, khơi mào một cuộc tranh luận về vấn đề mà nhiều người gọi là “phân biệt đối xử ẩm thực” ở các nước phương Tây.
Vụ việc cho thấy sự phân biệt đối xử không chỉ giới hạn ở các món ăn của người Ấn, mà còn ảnh hưởng đến nhiều cộng đồng khác đến từ châu Phi, châu Mỹ Latinh và các khu vực khác của châu Á, những người cũng đã chia sẻ kinh nghiệm bị kỳ thị vì thói quen ăn uống của mình.
Theo BBC, Prakash và Bhattacheryya đã quay trở về Ấn Độ và có thể sẽ không quay lại Hoa Kỳ nữa.
Tin tức từ BBC.



































