Một cặp vợ chồng ở Florida đang đệ đơn kiện một phòng khám sinh sản sau khi người vợ sinh hạ một bé gái được cho là không có quan hệ huyết thống với cả hai người. Steven Mills và Tiffany Score, cả hai đều là người da trắng, đã sinh con vào tháng 12. Tuy nhiên, họ nhận thấy con gái mới sinh của mình có vẻ ngoài “không phải người da trắng” và đã tiến hành xét nghiệm di truyền. Kết quả cho thấy em bé không phải con ruột của họ, theo tài liệu tòa án mà Fox News Digital có được.
Vụ kiện cáo buộc Trung tâm Sinh sản Orlando đã vô tình cấy ghép sai phôi vào tử cung của bà Score, 5 năm sau khi cặp đôi này đông lạnh phôi thai tại phòng khám. “Điều đáng lo ngại không kém đối với các Nguyên đơn là khả năng rõ ràng rằng người khác đã được cấy ghép một hoặc nhiều phôi thai của họ và đang mang thai hoặc đã mang thai và hiện đang nuôi dưỡng một hoặc nhiều con của họ,” đơn kiện nêu rõ.
Cặp vợ chồng yêu cầu phòng khám giúp đoàn tụ con gái với cha mẹ ruột và làm rõ điều gì đã xảy ra với các phôi thai đông lạnh của họ. Họ cũng muốn phòng khám chi trả cho việc xét nghiệm di truyền của tất cả trẻ em được sinh ra từ các bệnh nhân của phòng khám trong vòng 5 năm qua. Đơn kiện thừa nhận rằng một “sợi dây tình cảm mãnh liệt” đã được hình thành giữa Tiffany, Steven và đứa trẻ họ đang chăm sóc, nhưng họ nhận ra rằng vì lợi ích của đứa trẻ và cha mẹ ruột, em bé nên được đoàn tụ với gia đình huyết thống nếu họ đủ tư cách và sẵn sàng.
Trong một phiên điều trần khẩn cấp, luật sư hai bên cho biết phòng khám đã đồng ý sơ bộ tiến hành xét nghiệm di truyền. Tuy nhiên, luật sư của phòng khám cũng nhấn mạnh các vấn đề về quyền riêng tư liên quan đến việc xét nghiệm di truyền cho các em bé khác là bệnh nhân của phòng khám, vì cần có sự đồng ý của phụ huynh. Vụ việc này đang thu hút sự chú ý của dư luận về quy trình tại các phòng khám sinh sản nhân tạo.



























