Một con cáo sắp đơn độc đã bơi hơn một dặm qua Vịnh San Francisco để đến Đảo Alcatraz và hiện đang được các nhà khoa học giám sát chặt chẽ. Con vật này có thể sẽ được di dời nếu sự hiện diện của nó đe dọa đến các loài chim trên hòn đảo nổi tiếng này.
Được biết đến với cái tên Floyd, con cáo dường như đang phát triển tốt trên “The Rock” – tên gọi thân mật của hòn đảo, nơi từng có nhà tù bỏ hoang nổi tiếng. Nó được cho là đang sinh sống bằng chế độ ăn từ các loài chim.
Theo Aidan Moore, một hướng dẫn viên du lịch địa phương, việc Floyd có được phép ở lại Alcatraz hay không “hoàn toàn phụ thuộc vào cách nó hành xử”. Ông cũng cho biết thêm rằng việc thiếu nguồn nước ngọt trên đảo có thể khiến tình trạng sức khỏe của con vật phụ thuộc vào sự can thiệp của con người.
Đoạn video quay cảnh Floyd, được tin là một con đực, đang nhảy lên các tảng đá ở Alcatraz đã được một du khách ghi lại và chia sẻ với ông Moore. Ban đầu, con cáo có vẻ run rẩy vì nước vịnh lạnh giá khoảng 10 độ C, nhưng theo ông Moore, nó đã trở nên khỏe mạnh hơn.
Lực lượng Vườn quốc gia Golden Gate (GGNRA) đã quan sát và chụp ảnh con cáo vào thứ Bảy tuần trước. GGNRA xác nhận với BBC rằng con vật này được cho là cùng một con cáo đã được ghi nhận bơi đến và lên bờ đảo gần hai tuần trước đó. Đây là trường hợp cáo xuất hiện trên Alcatraz đầu tiên kể từ khi đảo được chuyển giao cho Cơ quan Công viên Quốc gia vào năm 1972.
Các nhà sinh vật học và nhân viên của công viên đang tích cực theo dõi con cáo để hiểu rõ hơn về cách nó sinh tồn trên hòn đảo rộng 89.030 m² và đánh giá bất kỳ tác động tiềm tàng nào đến quần thể chim biển đang làm tổ tại đây. Tuy nhiên, sự hiện diện của Floyd không ảnh hưởng đến việc công chúng tiếp cận hòn đảo, vốn vẫn mở cửa đón khách.
Alcatraz, một phần của GGNRA, là nơi sinh sống của nhiều loài chim biển, với mùa làm tổ nhạy cảm kéo dài từ tháng 2 đến tháng 9. Các chuyên gia đang cân nhắc liệu Floyd có thể tự kiếm đủ thức ăn từ chim để duy trì sự sống hay không, cũng như khả năng nó uống nước từ vũng mưa hoặc nguồn nước trong các khu vườn trên đảo.
Một số nhà tự nhiên học cho rằng Floyd có thể đã thực hiện hành trình này do áp lực lãnh thổ từ các con vật cùng loài ở thành phố và cần tìm một môi trường sống mới. Tuy nhiên, việc nó có thể tồn tại lâu dài trên một hòn đảo nhỏ bé và cô đơn mà không có bạn tình cũng là một vấn đề cần xem xét.
Tổ chức Project Coyote, chuyên về giáo dục dựa trên khoa học về động vật hoang dã, bày tỏ lo ngại về nguy cơ an toàn cho cả động vật và du khách do lượng lớn du khách ghé thăm Alcatraz. Các xung đột với cáo thường bắt nguồn từ việc con người cố ý hoặc vô ý cho chúng ăn.
Trong khi chờ đợi quyết định cuối cùng từ Cơ quan Công viên Quốc gia, nhiều người hy vọng Floyd sẽ có cơ hội phát triển và sinh tồn, dù số phận của nó vẫn còn bỏ ngỏ.
































