Một con cáo được nhìn thấy lang thang trong các khu dân cư ở Broomall, Pennsylvania, đã gây ra lo ngại cho người dân và các nhà giải cứu động vật sau khi video và hình ảnh cho thấy một mảnh ống nhựa bị mắc kẹt quanh cổ nó.
Ông Bill Shuker, một cư dân địa phương, đã quay được cảnh tượng này gần chuồng gà của mình vào khoảng 2 giờ sáng ngày 1 tháng 10. Ông nhận định: “Tôi nghĩ nó đang tìm kiếm thứ gì đó để ăn. Khi tôi phóng to video, tôi nhận ra có thứ gì đó chạy từ đầu xuống tới cuối cổ nó.”
Tổ chức Good Boy Dog Recovery, vốn thường tập trung vào việc giải cứu chó, tin rằng con cáo này bị kẹt ống nhựa có rãnh quanh cổ. Chủ tịch Colleen Bell cho biết sự cản trở này có thể đến từ việc lục lọi thức ăn hoặc cố gắng chui vào một chuồng mèo.
Bà Bell nhấn mạnh: “Càng để lâu, nó càng khó khăn hơn trong việc uống nước và ăn uống. Và khi mùa đông sắp đến, việc gỡ bỏ nó là vô cùng cấp bách.”
Tổ chức này đã tham gia vào cuộc giải cứu sau khi được các thành viên cộng đồng quan tâm gắn thẻ trên mạng. Bà Bell cho biết họ có đủ trang thiết bị để xử lý tình huống, bao gồm bẫy nhân đạo, camera giám sát, thiết bị theo dõi và công nghệ máy bay không người lái nhiệt.
Hiện tại, vị trí của con cáo vẫn chưa được xác định, nhưng bà Bell và đội của bà đang lên kế hoạch bẫy với sự hướng dẫn từ Trung tâm Phục hồi và Động vật hoang dã Pocono. Bà kêu gọi công chúng tiếp tục báo cáo các vụ nhìn thấy nhưng cảnh báo người dân không nên tiếp cận con vật.
“Điều cực kỳ quan trọng là mọi người không được tiếp cận con cáo,” bà Bell nói. “Chắc chắn nó có thể – và sẽ – cắn. Chúng tôi không muốn ai bị thương.” Bà cũng trấn an rằng công chúng không gặp nguy hiểm, tuy nhiên, nhấn mạnh việc không tiếp cận hoặc truy đuổi nếu nhìn thấy và báo cáo lại cho Good Boy Dog Recovery, bao gồm ngày, giờ và hướng di chuyển.
Theo tin từ 6abc.com.
























