Cảnh sát Houston vừa cho biết đã xác định được danh tính người đã đưa ra những lời đe dọa đáng sợ nhắm vào pitcher của đội Houston Astros, Lance McCullers Jr., và gia đình anh sau một trận đấu không thành công vào tháng trước.
Vụ việc xảy ra vào ngày 10 tháng 5 năm 2025, trong trận đấu đầu tiên của McCullers tại Daikin Park sau hơn hai năm vắng bóng vì chấn thương. Anh đã có một màn trình diễn đáng quên, phải rời sân ngay trong hiệp 1 sau khi chỉ ném được một out và để đối thủ ghi tới 7 điểm.
Sau trận đấu, quản lý của đội Astros, Joe Espada, đã chia sẻ trong cuộc họp báo về việc McCullers và các con của anh đang bị đe dọa tính mạng chỉ vì kết quả trận đấu. Lance McCullers Jr. cũng không giấu được sự xúc động khi nói chuyện với phóng viên, bày tỏ sự khó khăn khi đối mặt với những lời đe dọa tìm đến và sát hại các con mình, dù anh hiểu người hâm mộ rất đam mê và yêu đội bóng.
Đến thứ Hai vừa qua, các nhà điều tra của Sở Cảnh sát Houston cho biết nghi phạm đưa ra lời đe dọa này đang sống ở nước ngoài. Người này khai với nhà chức trách rằng đã say xỉn và bực tức khi trút giận trên mạng xã hội sau khi đặt cược vào trận đấu. Nghi phạm đã bày tỏ sự hối lỗi về hành động của mình và nhờ cảnh sát chuyển lời xin lỗi đến McCullers và gia đình anh.
Quản lý Joe Espada nhận xét: “Thật đáng tiếc khi chúng ta phải đối mặt với chuyện này sau tất cả những gì cậu ấy [McCullers] đã làm cho thành phố, cho đội bóng. Việc chúng tôi phải nói về chuyện này trong văn phòng của tôi… Tôi cũng có con, và điều đó thực sự khiến tôi bực mình khi chúng ta phải giải quyết chuyện này. Rất buồn, rất rất buồn.”
Cảnh sát Houston cho hay họ vẫn đang tiếp tục điều tra vụ việc. Danh tính và nơi ở cụ thể của nghi phạm chưa được công bố, theo tin từ KHOU News.
Được biết, McCullers đã trải qua phẫu thuật gân gấp khuỷu tay phải vào ngày 13 tháng 6 năm 2023 và phải ngồi ngoài gần hết mùa giải trước. Anh chỉ mới trở lại sân thi đấu vào ngày 4 tháng 5 vừa qua trong trận gặp đội White Sox ở Chicago.