Sĩ quan Richard Garcia của Sở Cảnh sát La Marque đã qua đời vào sáng sớm thứ Năm, sau hơn 20 năm phục vụ cộng đồng. Đây là trường hợp tử vong thứ hai trong vòng hai tuần của các nhân viên ứng cứu đầu tiên tại Vùng Houston do căn bệnh ung thư.
Sở Cảnh sát La Marque đã chia sẻ nỗi buồn sâu sắc về sự mất mát lớn lao này, khi Sĩ quan Garcia, một quân nhân dự bị của Hải quân và là người gốc Texas City, đã chiến đấu dũng cảm với căn bệnh ung thư. Ông đã phục vụ trong lực lượng cảnh sát hơn hai thập kỷ, được mô tả là người cố vấn, người bảo vệ, người bạn và là tấm gương về sự mạnh mẽ. Lòng tốt, sự lãnh đạo và những ảnh hưởng của ông đối với đồng nghiệp sẽ mãi là một phần không thể thiếu của sở cảnh sát.
Sĩ quan Garcia để lại người vợ, cũng là một cảnh sát viên, cùng bốn người con. Gia đình, bạn bè và đồng nghiệp của ông đã nhận được nhiều lời chia buồn và lời cầu nguyện từ cộng đồng.
Tin tức về sự ra đi của Sĩ quan Garcia được đưa ra sau khi Trung úy Eric Cox của Sở Cảnh sát League City, người đã có công xây dựng chương trình K-9, cũng qua đời vì ung thư vào thứ Hai tuần trước. Trước đó, lính cứu hỏa Tyler Macha của Sở Cứu hỏa Rosenberg, một cựu chiến binh Quân đội, cũng đã từ trần sau một thời gian chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo.
Theo tin từ KHOU.com, sự ra đi của các nhân viên ứng cứu này là lời nhắc nhở đau lòng về những rủi ro mà họ phải đối mặt trong công việc phục vụ cộng đồng.

































