Một cảnh sát viên công tác tại Sở Cải Huấn Thanh Thiếu Niên Hạt Ector đã thiệt mạng trong các vụ lũ lụt nghiêm trọng xảy ra ở Hạt Kerr, Texas vào dịp Lễ Quốc Khánh vừa qua. Nạn nhân là cô Jayda Floyd, được biết đã cùng bạn trai là sĩ quan cảnh sát Odessa Bailey Martin và bố mẹ của anh này đi cắm trại tại Hạt Kerr khi thảm họa xảy ra.
Theo thông tin từ Bộ Tư Pháp Thanh Thiếu Niên Texas (TDJJ), cả bốn người đều đã không qua khỏi.
Sở Cảnh Sát Odessa đã thông báo về việc các thành viên danh dự đang túc trực bên linh cữu của sĩ quan Martin tại Hạt Travis để chờ đưa anh về quê nhà. Phía cảnh sát Odessa cũng kêu gọi người dân thay đèn hiên bằng bóng đèn màu xanh để tưởng nhớ sĩ quan Martin.
Ông Dustin Fawcett, thẩm phán Hạt Ector, chia sẻ rằng cô Jayda Floyd là một nhân viên được mọi người yêu mến và kính trọng. Ông cũng cho biết văn phòng cảnh sát trưởng đang lên kế hoạch tổ chức một đoàn xe hộ tống danh dự cho cô Floyd.
Các vụ lũ lụt tại miền Trung Texas đã gây thiệt hại nặng nề, với ít nhất 103 người thiệt mạng tại Hạt Kerr, trong đó có 36 trẻ em. Nhiều người khác, bao gồm cả trẻ em và nhân viên trại hè, vẫn còn đang mất tích.
Tin tức này được tổng hợp từ các nguồn tin của Thẩm phán Hạt Ector Dustin Fawcett, Bộ Tư Pháp Thanh Thiếu Niên Texas, và các quan chức Texas về tình hình lũ lụt tại miền Trung tiểu bang.