Cảnh sát và y tá ứng cứu em bé ngừng thở, được ca ngợi là anh hùng

Một cảnh sát và một y tá không trực ban ở Quận Gwinnett, Georgia, được ca ngợi là anh hùng sau khi cứu sống một em bé bị ngừng thở bằng phương pháp CPR. Vụ việc xảy ra vào ngày 17 tháng 8, khi cảnh sát viên Mondesir đang làm nhiệm vụ.

b9b1b584 e4d1 42b4 b236

Một cảnh sát và một y tá không trực ban ở Quận Gwinnett, tiểu bang Georgia, đang được ca ngợi là những anh hùng sau khi đoạn video từ camera gắn trên người cảnh sát ghi lại khoảnh khắc họ thực hiện hô hấp nhân tạo (CPR) cho một em bé bị ngừng thở, cứu sống đứa trẻ.

Vào ngày 17 tháng 8, Cảnh sát viên Mondesir đang làm báo cáo thì có người báo tin một em bé không thở. Anh đã nhanh chóng chạy đến giúp đỡ. Đoạn phim cho thấy một nhóm người đang vây quanh đứa trẻ. Cảnh sát viên Mondesir đã bế đứa bé 18 tháng tuổi và bắt đầu thực hiện CPR trong bảy phút.

Một y tá không trực ban chưa rõ danh tính cũng đã hành động nhanh chóng và dũng cảm, tham gia cứu giúp đứa trẻ. Đứa trẻ sau đó được đưa đến bệnh viện và đã sống sót. Có thể em bé đã bị phản ứng dị ứng.

Sau khi cứu đứa trẻ, Cảnh sát viên Mondesir có vẻ khá xúc động. Anh chia sẻ: “Tôi không ngờ nó lại ảnh hưởng đến mình như vậy”.

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên Mondesir giúp đỡ người khác. Anh đã nhận được giải thưởng cứu người vào năm 2022 vì đã garô chân cho một phụ nữ sau khi cô bị xe tông, cứu sống cả cái chân và tính mạng của cô.

Bác sĩ điều trị cho đứa trẻ cho biết phản ứng nhanh chóng của các nhân viên cảnh sát và y tá đã cứu sống đứa trẻ. Sở Cảnh sát Quận Gwinnett cũng đăng trên mạng xã hội rằng “hành động của họ thể hiện bản chất của một người ứng cứu đầu tiên”. Thông tin này được đăng tải trên KHOU 11.


follow nhận tin mới



Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú