Một bé gái đang phục hồi sức khỏe sau khi nhận được sự giúp đỡ kịp thời từ người ông và các viên cảnh sát Upland. Đoạn phim từ camera gắn trên người cảnh sát cho thấy khoảnh khắc các sĩ quan lao vào hành động để cứu sống em bé chỉ vài phút sau khi nhận được tin báo.
Sự việc xảy ra vào khoảng 2 giờ chiều thứ Hai tuần này, khi cảnh sát nhận được cuộc gọi về một bé gái không thở gần khu vực đường 13th Street và Campus Avenue. Theo lời người mẹ, Desiree Martinez, em bé có tên Beya đã ngừng thở và toàn thân mềm nhũn.
“Tôi thấy con bé không cử động. Tôi quay con bé lại, ôm lấy và thấy miệng con bé màu tím và không thở. Toàn thân con bé mềm nhũn,” bà Martinez chia sẻ, cho biết đây là nỗi sợ hãi tột cùng đối với bất kỳ phụ huynh nào.
May mắn thay, gia đình đã phản ứng nhanh chóng. Chị gái của bà Martinez đã gọi 911, còn bà gọi cho cha mình, người biết kỹ thuật hồi sức tim phổi (CPR). Khi các viên cảnh sát có mặt tại hiện trường, họ ngay lập tức bắt đầu công việc khai thông đường thở cho em bé, sau đó thực hiện CPR.
Nhờ những nỗ lực đó, bé Beya đã bắt đầu thở lại trước khi đội ngũ y tế đến để đưa em đến bệnh viện. Theo các bác sĩ, em bé có thể đã bị ngừng tim sau khi bị sặc, và sự can thiệp kịp thời của người thân cũng như các sĩ quan cảnh sát đã tạo nên sự khác biệt.
Tiến sĩ Merrick Lopez tại Bệnh viện Nhi Loma Linda cho biết: “Thời gian là vàng bạc, và việc ông nội thực hiện CPR trước khi nhân viên y tế đến có lẽ là yếu tố quan trọng nhất.”
Bé Beya hiện vẫn đang ở bệnh viện nhưng được dự đoán sẽ hồi phục hoàn toàn. Bà Martinez hy vọng câu chuyện này sẽ là lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc học kỹ năng CPR cho các bậc phụ huynh. Tin từ NBC Los Angeles.