SNOQUALMIE, Washington – Cảnh sát trưởng Snoqualmie, Brian Lynch, đã bị sa thải sau một cuộc điều tra nội bộ về các cáo buộc quấy rối tình dục và tạo ra một môi trường làm việc độc hại. Theo FOX 13 Seattle, các tài liệu mới được công bố cho thấy Lynch bị cáo buộc có những hành vi không phù hợp với nhân viên nữ.
Các cáo buộc bao gồm việc đánh giá ngoại hình của các nữ cảnh sát bằng điểm số, gợi ý một sĩ quan nên quan hệ tình dục bằng miệng với một tân binh, hỏi một nhân viên dân sự về đời sống tình dục của cô, và bình luận rằng một ứng viên nữ “có một cái ‘ấy’ lớn và cần phải khép chân vào”.
Ông Lynch đã bác bỏ các cáo buộc, cho rằng chúng bị thổi phồng. Tuy nhiên, sau cuộc điều tra, ông đã bị sa thải vào tháng Tư. Một người tố cáo ẩn danh đã gửi email cho thị trưởng và lãnh đạo thành phố, nêu lên những lo ngại về sự thiên vị, cáo buộc Lynch ưu tiên thăng chức và giao việc cho các thành viên trong nhà thờ và nhóm đàn ông của mình. Email cũng cáo buộc Lynch tham gia các buổi học Kinh Thánh khi đang làm nhiệm vụ và tổ chức một bữa tiệc bóng đá giả tưởng tại nhà riêng cho các sĩ quan đang làm nhiệm vụ.
Thành phố Snoqualmie cho biết họ sẽ thực hiện các khóa đào tạo bổ sung để ngăn chặn hành vi sai trái tại nơi làm việc. Tuy nhiên, họ vẫn chưa sẵn sàng thảo luận về việc tìm kiếm một cảnh sát trưởng chính thức. Quyền Cảnh sát trưởng George Horejsi, người thay thế Lynch, cũng đã bị cho nghỉ phép hành chính trong một cuộc điều tra riêng về các cáo buộc đùa cợt không phù hợp và quấy rối tình dục, nhưng cuộc điều tra đó sau đó đã bị khép lại vì “vô căn cứ”, theo nguồn tin từ FOX 13 Seattle cho biết.