Houston, Texas – Giám đốc Sở Cảnh sát Houston (HPD), Noe Diaz, đã công khai đưa ra những thông tin chi tiết về vụ mất tích của thiếu niên 15 tuổi Emmanuel Gonzalez Garcia, người được xác nhận là mắc chứng tự kỷ và có chức năng như một đứa trẻ 5 tuổi. Emmanuel đã mất tích trong 11 ngày.
Ông Diaz cho biết, mẹ của Emmanuel đã trình báo cảnh sát vào khoảng 8:45 tối ngày 4 tháng 10, khoảng năm giờ sau khi con trai bà mất tích tại khu vực Clay và Hempstead Road. Bà mẹ cho biết Emmanuel đã từng bỏ nhà đi trước đây. Các điều tra viên thuộc bộ phận Người mất tích đã xem xét các báo cáo trước đây của HPD, bao gồm một báo cáo bỏ trốn vào năm 2024 và hai báo cáo người mất tích vào tháng 4 và tháng 5 năm nay.
Theo lời ông Diaz, khi được các sĩ quan cảnh sát tìm thấy vào ngày 5 tháng 10, Emmanuel đã tự nhận mình là vô gia cư và đến từ một quốc gia khác. Tuy nhiên, tên mà thiếu niên này cung cấp không khớp với tên trong báo cáo cảnh sát. Sau khi không thể xác minh danh tính và tìm được người giám hộ an toàn cho Emmanuel, cảnh sát đã liên hệ với Cơ quan Bảo vệ Trẻ em (CPS) địa phương. CPS cho biết họ không thể tạm giữ một người không phải công dân Mỹ vô thời hạn và đã giới thiệu cảnh sát liên hệ với Văn phòng Tái định cư Người tị nạn (ORR).
Tổ chức FIEL Houston đã có mặt tại cuộc họp hội đồng thành phố và bị yêu cầu rời đi sau khi tuyên bố rằng cảnh sát trưởng đã không gặp gỡ gia đình của Emmanuel. Các thành viên hội đồng thành phố đã được xem một đoạn video quay bằng máy quay gắn trên người cảnh sát kéo dài 20 phút. KHOU 11 đang chờ phản hồi về yêu cầu cung cấp bản sao đoạn video này. Giám đốc Diaz đã từ chối trả lời câu hỏi của phóng viên sau khi đưa ra phát biểu của mình.
Tin tức này cho thấy sự phức tạp trong việc xử lý các trường hợp trẻ em di cư không có người đi kèm, đặc biệt là những em có nhu cầu đặc biệt. Vụ việc cũng nêu bật những thách thức trong việc phối hợp giữa các cơ quan chức năng như cảnh sát, CPS và ORR để đảm bảo an toàn và quyền lợi cho các em.