Tin từ Corpus Christi, Texas – Một vụ va chạm nhỏ tại một trạm dừng xe tải ở George West, Texas, vào hôm Thứ Tư đã dẫn cảnh sát tiểu bang phát hiện 25 người đang ẩn náu bên trong thùng xe tải. Vụ việc xảy ra dọc theo xa lộ I-37.
Sở An toàn Công cộng Texas (DPS) cho biết, một công dân báo tin về vụ va chạm nhỏ này. Khi cảnh sát tiếp cận tài xế, một phụ nữ, bà này nói đang lái xe đến Houston sau khi nhận một lô nệm ở Alton. Tuy nhiên, câu chuyện của bà mâu thuẫn, khiến cảnh sát yêu cầu khám xét thùng xe.
Với sự hỗ trợ của Sở Cảnh sát George West, lực lượng chức năng đã tìm thấy 25 người bị nhồi nhét trong một góc nhỏ phía sau các tấm nệm. Không có hệ thống thông gió, điều kiện rất nguy hiểm.
DPS xác định nhóm người này gồm 12 nam, 12 nữ và một trẻ em 11 tuổi. Họ đến từ nhiều quốc gia khác nhau, bao gồm Mexico, Guatemala, Honduras, El Salvador, Ấn Độ, Cuba, Venezuela và Cộng hòa Dominica.
Tài xế, Silvia Patricia Santamaria, 43 tuổi, cư dân Houston, đã bị bắt và cáo buộc 25 tội danh buôn người (human smuggling). Vụ việc cho thấy sự nguy hiểm của các hoạt động đưa người nhập cảnh trái phép, thường đặt tính mạng của người di trú vào tình thế rủi ro cao, theo tin từ KHOU-TV.