Giới chức New Zealand cho biết họ đã thu hồi được một mặt dây chuyền Fabergé, lấy cảm hứng từ loạt phim James Bond, sau sáu ngày theo dõi sát sao nghi phạm đã nuốt món trang sức này tại một cửa hàng ở Auckland.
Cảnh sát cho hay mặt dây chuyền đã được thu hồi vào tối thứ Năm (giờ địa phương), sau khi nó tự đào thải ra khỏi đường tiêu hóa của nghi phạm mà không cần can thiệp y tế.
Mặt dây chuyền phiên bản giới hạn này được lấy cảm hứng từ bộ phim “Octopussy” năm 1983 của James Bond, với một hoạt tiết về đường dây buôn bán đá quý liên quan đến một quả trứng Fabergé giả.
Một bức ảnh được Cảnh sát New Zealand công bố cho thấy bàn tay đeo găng cầm mặt dây chuyền đã phục hồi, cùng sợi dây chuyền vàng dài và mác giá còn nguyên, ghi giá trị 33.000 đô la New Zealand (tương đương 19.000 đô la Mỹ).
Người đàn ông này bị bắt giữ tại cửa hàng trang sức Partridge ở Auckland vào ngày 28 tháng 11, ngay sau vụ trộm bị cáo buộc. Anh ta đã xuất hiện trước tòa vào ngày 29 tháng 11 nhưng chưa đưa ra lời khai nhận tội. Kể từ đó, anh ta bị tạm giữ và các sĩ quan đã túc trực 24/7 để chờ đợi bằng chứng này tái xuất.
Theo thông tin từ ABC News, người đàn ông 32 tuổi này chưa được công khai danh tính. Anh ta sẽ tiếp tục bị giam giữ cho đến phiên điều trần trước Tòa án Quận Auckland vào thứ Hai tới.
“Với việc người đàn ông này đang bị cảnh sát tạm giữ, chúng tôi có trách nhiệm tiếp tục giám sát anh ta trong hoàn cảnh xảy ra vụ việc,” Thanh tra Grae Anderson cho biết trong một tuyên bố.
Trang web của cửa hàng cho biết quả trứng, một trong 50 chiếc được sản xuất, được chế tác từ vàng, sơn men xanh và đính 183 viên kim cương cùng hai viên sapphire. Mặt dây chuyền cao 8,4 cm và được gắn trên giá đỡ.
“Quả trứng mở ra để lộ một con bạch tuộc bằng vàng 18 carat nằm bên trong, được trang trí bằng kim cương trắng và mắt bằng kim cương đen,” mô tả sản phẩm nêu rõ. “Bất ngờ bạch tuộc này là sự tôn vinh nhân vật phản diện trong phim ‘Octopussy’.”








































