Cảnh sát Tây Ban Nha đã thi hành lệnh trục xuất, buộc hàng trăm người di dân, chủ yếu là người nhập cư trái phép, phải rời khỏi một tòa nhà trường học bỏ hoang ở phía bắc Barcelona vào thứ Tư vừa qua.
Hành động này diễn ra sau khi hầu hết những người sống trong khu nhà này, biết trước về lệnh trục xuất vào giữa mùa đông, đã dọn đi để tìm nơi trú ẩn khác. Cảnh sát chống bạo động từ lực lượng cảnh sát khu vực Catalonia đã vào bên trong trường theo lệnh của tòa án.
Vụ việc xảy ra tại Badalona, một thành phố thuộc tầng lớp lao động giáp với Barcelona. Kể từ khi trường học bị bỏ hoang vào năm 2023, nhiều người di cư từ châu Phi, chủ yếu từ Senegal và Gambia, đã chuyển đến đây.
Thị trưởng Badalona, ông Xavier García Albiol, đã thông báo về các vụ trục xuất trên mạng xã hội X. Ông cho biết quyết định được đưa ra vì lý do an toàn công cộng. Năm 2020, một nhà máy cũ ở Badalona, nơi khoảng một trăm người di cư sinh sống, đã bị hỏa hoạn, khiến bốn người thiệt mạng.
Tòa thị chính Badalona sẽ cung cấp chỗ ở tạm thời cho khoảng 30 người. Khoảng 60 người khác đang được các dịch vụ xã hội khu vực Catalonia hỗ trợ, và họ cũng có thể được cung cấp chỗ ở tạm thời.
Luật sư Marta Llonch, người đại diện cho những người bị trục xuất, cho biết nhiều người chắc chắn sẽ phải ngủ ngoài đường trong thời tiết lạnh giá. Nhiều người trong số họ kiếm sống bằng cách bán phế liệu thu gom từ đường phố. Những người khác có giấy phép cư trú và làm việc nhưng buộc phải sống ở đó vì không đủ khả năng chi trả nhà ở trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tăng cao.
Tây Ban Nha, giống như các quốc gia Nam Âu khác, đã chứng kiến dòng người di cư ổn định trong hơn một thập kỷ, những người đã mạo hiểm mạng sống của mình để vượt Địa Trung Hải hoặc Đại Tây Dương trên những chiếc thuyền nhỏ. Chính phủ cánh tả Tây Ban Nha cho rằng di cư hợp pháp đã giúp nền kinh tế tăng trưởng.
Tin tức được đăng tải từ ABC News.








































