Cảnh sát Barnegat Township, Ocean County, đã nhanh chóng can thiệp, giúp một cụ ông 80 tuổi không bị bọn lừa đảo chiếm đoạt khoản tiền tiết kiệm cả đời.
Cụ ông (xin giấu tên) đã tin vào một chiêu trò lừa đảo, khiến ông tin rằng $95,000 đã vô tình được chuyển vào tài khoản ngân hàng của mình. Ông được yêu cầu gửi một ngân phiếu đến Thành phố New York để trả lại số tiền.
Số tiền $95,000 này gần như là toàn bộ tiền tiết kiệm của cụ ông.
Vào Chủ nhật, ngày 2 tháng 11, cụ ông nhận ra mình đã bị lừa và báo cho cảnh sát Barnegat Township. Cảnh sát đã nhanh chóng vào cuộc để cứu số tiền tiết kiệm của ông.
Theo sĩ quan Devon Boyle của Sở Cảnh sát Barnegat Township, nếu chậm trễ hơn, kết cục có thể đã rất khác.
Thám tử Rob Armstrong, người đang mua sắm vào ngày nghỉ, đã nhanh chóng liên lạc với một đầu mối tại Cơ quan Thanh tra Bưu điện Hoa Kỳ và một quản lý của UPS.
Chỉ trong vòng ba tiếng đồng hồ, họ đã tìm ra kiện hàng tại một cơ sở của UPS ở Queens và lấy lại được tấm ngân phiếu trước khi nó rơi vào tay bọn tội phạm.
Vụ lừa đảo vẫn đang được điều tra. Chưa ai bị bắt, nhưng cảnh sát Barnegat đang phối hợp với các cơ quan liên bang để truy tìm dấu vết.
Thám tử Armstrong cho biết những kẻ thực hiện các vụ lừa đảo này rất có tổ chức và nhiều hoạt động diễn ra ở nước ngoài.
Sĩ quan Boyle cũng đồng tình, nhấn mạnh sự cần thiết phải cẩn trọng với tiền bạc của mình. Bà nói thêm rằng không ai liên lạc với bạn qua máy tính để đòi tiền cả.
Cụ ông bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với cảnh sát. Tin theo NBC Philadelphia.






































