Một cảnh sát phó thuộc Văn phòng Quận 8 Harris, Texas, đã được ca ngợi là anh hùng sau khi cứu một phụ nữ khỏi chiếc xe bốc cháy trên đường cao tốc Gulf Freeway (I-45) ở Houston. Vụ việc xảy ra vào khoảng 1 giờ sáng thứ Sáu tuần trước, gần đường Beltway 8.
Theo thông tin đăng trên Facebook, Phó Cảnh sát Daniel Lozano đang trên đường đến hỗ trợ một đồng nghiệp tại một trạm dừng giao thông thì phát hiện chiếc xe bị lật nghiêng và bốc cháy. Ngay lập tức, anh đã tiếp cận hiện trường, nhận thấy ngọn lửa bùng phát từ dưới mui xe và lan nhanh vào bên trong. Anh nghe thấy tiếng kêu cứu của người phụ nữ mắc kẹt bên trong.
Không chần chừ, Phó Lozano dùng dùi cui phá cửa kính phía người lái, hướng dẫn người phụ nữ đặt tay lên cổ anh để được kéo ra ngoài. Sau khi đưa nạn nhân ra khỏi xe, người phụ nữ đã được đưa đến bệnh viện với nhiều vết bỏng trên người. Rất may, theo thông tin mới nhất, sức khỏe của cô đã ổn định.
Văn phòng Quận 8 Harris cho biết hành động của Phó Lozano đã cứu sống người phụ nữ, đồng thời bày tỏ sự tự hào về hành động dũng cảm của anh. Vụ việc một lần nữa khẳng định sự dũng cảm và tinh thần trách nhiệm của lực lượng cảnh sát trong việc bảo vệ và phục vụ cộng đồng.
Tin từ KHOU News.






































