Cảnh sát viên của tiểu bang Pennsylvania, Tyler Aspell, đã trở lại với nhóm nhạc trống thùng của mình để có một khoảnh khắc trọn vẹn cùng người cháu trai. Các học sinh ở Levittown thường tìm đến Trường Trung học Harry S. Truman để nhặt một cặp dùi trống và một chiếc thùng. Đó là tất cả những gì họ cần để trở thành thành viên của ‘Drummers with Attitude’, một tổ chức đã gắn kết mọi người với nhiều khả năng khác nhau trong hai thập kỷ.
Cảnh sát viên của Thị trấn Bristol, Tyler Aspell, đã tham gia nhóm sau khi được truyền cảm hứng từ sự tham gia âm nhạc của chị gái mình. Bây giờ, cháu trai của Aspell, Riley Ransome, đang cùng nhóm trống. Aspell đã được mời trở lại ‘Drummers with Attitude’ để biểu diễn cùng cháu trai trong một trận đấu bóng chày của đội Trenton Thunder vào ngày 4 tháng 7. Đây là một khoảnh khắc ý nghĩa đối với Aspell, người đã biểu diễn tại một trận đấu của Trenton Thunder vào năm 2009 khi ông còn ở độ tuổi tương tự cháu trai mình. Tin từ ABC7 ngày 4 tháng 9 năm 2025.