OSLO, Na Uy – Cảnh sát Oslo hôm thứ Sáu đã công bố các cáo buộc đối với Marius Borg Høiby, con trai cả của Thái nữ Na Uy, về nhiều tội danh bao gồm hiếp dâm, tấn công tình dục và gây thương tích cơ thể sau một cuộc điều tra kéo dài hàng tháng liên quan đến một vụ án có số lượng nạn nhân bị cáo buộc lên đến “hai con số”.
Høiby, 28 tuổi, con trai của Thái nữ Mette-Marit và con riêng của người thừa kế ngai vàng, Thái tử Haakon, đã bị giám sát chặt chẽ kể từ khi anh ta bị bắt nhiều lần vào năm 2024 với các cáo buộc hiếp dâm và các cáo buộc sơ bộ về gây thương tích cơ thể và thiệt hại hình sự.
Luật sư Cảnh sát Oslo Andreas Kruszewski cho biết Høiby đã hợp tác trong quá trình thẩm vấn của cảnh sát, hiện đã hoàn tất. Bằng chứng trong vụ án được thu thập từ các nguồn bao gồm tin nhắn văn bản, lời khai của nhân chứng và các cuộc khám xét của cảnh sát, luật sư cảnh sát cho biết.
Các cáo buộc bao gồm một vụ hiếp dâm liên quan đến giao cấu và hai vụ hiếp dâm không giao cấu, bốn vụ tấn công tình dục và hai vụ gây thương tích cơ thể, Kruszewksi cho biết trong một cuộc họp báo.
“Tôi không thể đi vào chi tiết hơn về số lượng nạn nhân trong vụ án ngoài việc xác nhận rằng đó là một con số có hai chữ số”, ông nói.
Luật sư bào chữa Petar Sekulic, trong một email gửi cho hãng thông tấn AP, cho biết Høiby “hoàn toàn coi các cáo buộc rất nghiêm trọng, nhưng không thừa nhận bất kỳ hành vi sai trái nào trong hầu hết các trường hợp – đặc biệt là các trường hợp liên quan đến lạm dụng và bạo lực tình dục”.
Hoàng gia cho biết “vụ việc đang được tiến hành thông qua hệ thống pháp luật và tuân theo các thủ tục thông thường. Chúng tôi không có gì hơn để nói thêm”.
Vụ việc là tin tức hàng đầu ở Na Uy, nơi hoàng gia được yêu mến.
Høiby trước đây sống với cặp đôi hoàng gia và hai con của họ, Công chúa Ingrid Alexandra và Hoàng tử Sverre Magnus, nhưng hiện sống trong một ngôi nhà riêng gần đó, theo Sekulic.
Høiby vẫn được tự do trong khi chờ xét xử và được hưởng quyền suy đoán vô tội cho đến khi tòa án có phán quyết khác.
Từng được biết đến một cách trìu mến với cái tên “Marius bé nhỏ”, Høiby lớn lên trước công chúng, hưởng sự giàu có và đặc quyền giống như các anh chị em hoàng gia của mình, mặc dù cha ruột của anh ta, Morton Borg, đã phải ngồi tù vì tội ma túy và các hành vi phạm tội bạo lực. Hoiby đã thừa nhận sử dụng và nghiện cocaine.
Theo hãng tin Associated Press, người vợ tương lai của Na Uy đã gây xôn xao dư luận vào năm 2001 khi kết hôn với Haakon, vì bà là một người mẹ đơn thân đã sống một cuộc sống phóng túng với một người bạn đồng hành đã bị kết tội về tội ma túy.