Một ngày làm việc bình thường của một nhân viên công lực đã trở nên đáng nhớ khi anh giúp đỡ một sản phụ hạ sinh một bé trai ngay trên lề đường cao tốc.
Sĩ quan Tyler Shelby thuộc Đội Tuần tra Xa lộ Oklahoma (OHP) đang làm nhiệm vụ tuần tra ở tây nam Oklahoma vào ngày 22 tháng 11. Anh được điều động đến để hỗ trợ điều tiết giao thông cho một xe cứu thương đang trên đường đến giúp đỡ một phụ nữ chuyển dạ.
Theo OHP, Shelby đã nhanh chóng đến hiện trường, cách đó chỉ khoảng một dặm. Hình ảnh từ camera hành trình cho thấy Shelby dừng xe sau một chiếc Chevrolet Camaro màu đen đang đỗ trên lề đường với cửa hành khách mở toang và người mẹ đang mang thai ngồi ở ghế trước.
Ban đầu, Shelby định đến để trấn an người phụ nữ rằng sự trợ giúp đã gần đến, nhưng em bé lại có ‘kế hoạch’ khác. Người mẹ nói với anh: ‘Em bé sắp ra rồi!’. Shelby đáp: ‘Đừng rặn!’ và rồi trong vài giây, anh đã giúp đỡ ca sinh nở đầu tiên của mình.
Xe cứu thương đến ngay sau đó để đưa cả hai mẹ con – em bé trai được đặt tên là Finley – đến bệnh viện để được chăm sóc y tế. Shelby sau đó tiếp tục công việc tuần tra của mình.
OHP cho biết các nhân viên của họ được đào tạo để đối phó với những tình huống bất ngờ. Họ nhấn mạnh rằng việc đào tạo y tế của họ bao gồm những kiến thức cơ bản về việc đỡ đẻ. OHP cũng gửi lời chúc mừng đến gia đình và bày tỏ lòng biết ơn đối với Trooper Shelby.
Theo tin từ Fox News.









































