Hai nhân viên Sở Cảnh sát New York (NYPD) đã cứu sống một em bé 10 tháng tuổi khi bé bị nghẹn và ngưng thở. Sự việc xảy ra vào đầu tháng này tại Queens. Chia sẻ với báo giới, cha mẹ của bé Makai đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến hai cảnh sát viên, những người đã có mặt kịp thời để giải cứu con trai họ.
Theo lời kể của người mẹ, khi đang theo dõi em bé qua màn hình, cô phát hiện con trai mình đột ngột nôn mửa và có dấu hiệu bị nghẹn. Ngay lập tức, cô đã gọi 911. Khi hai cảnh sát viên thuộc Đơn vị 115 đến hiện trường, bé Makai đã không còn thở. Nhờ vào kỹ năng sơ cứu được đào tạo bài bản, một trong hai cảnh sát đã nhanh chóng thực hiện các biện pháp cần thiết, giúp bé lấy lại nhịp thở.
Cha mẹ của bé, anh Asia Rodriguez và anh Brandon Laboy, đã rất xúc động khi xem lại đoạn video ghi lại sự việc. Họ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc huấn luyện chuyên nghiệp mà các cảnh sát viên được trang bị. Cả hai cảnh sát đều là lính mới, với chưa đầy hai năm kinh nghiệm trong ngành. Tuy nhiên, hành động dũng cảm và nhanh trí của họ đã cứu sống một sinh mạng, để lại ấn tượng sâu sắc trong sự nghiệp của cả hai.
Theo tin tức từ ABC News, câu chuyện này là một minh chứng rõ nét cho thấy sự quan trọng của việc huấn luyện kỹ năng sơ cứu và vai trò không thể thiếu của lực lượng cảnh sát trong việc bảo vệ cộng đồng.