Vào một ngày thứ Tư vừa qua, một nhân viên cảnh sát ở New Jersey đã trở thành anh hùng bất đắc dĩ khi giải cứu một chú chó tội nghiệp khỏi hồ băng. Viên cảnh sát Michael Poon, thuộc Sở Cảnh sát Sparta Township, đã nhận được tin báo về một chú chó bị mắc kẹt trên hồ Mohawk đang đóng băng.
Không chần chừ, viên cảnh sát đã nhanh chóng mặc đồ bảo hộ chống băng giá và một mình tiến ra khu vực nguy hiểm. Bất chấp nhiệt độ lạnh giá và lớp băng mỏng manh, anh đã tiếp cận được chú chó đang hoảng loạn.
Khi đến gần, chú chó vì quá sợ hãi đã cố gắng bơi ra xa hơn, nhưng cuối cùng viên cảnh sát đã tóm được nó và đưa nó vào bờ an toàn. Hành động dũng cảm của anh Poon đã nhận được sự ngưỡng mộ của cộng đồng, đồng thời nhắc nhở mọi người về sự nguy hiểm của việc đi lại gần các khu vực có băng.
Theo ABC News, vụ việc là một lời nhắc nhở về sự thay đổi nhanh chóng và khó lường của điều kiện băng giá, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cẩn trọng khi ở gần các vùng nước đóng băng, để bảo vệ cả người và vật nuôi.



































