Cảnh sát Kenya bắn hơi cay vào người biểu tình phản đối blogger chết trong đồn

NAIROBI, Kenya (AP) — Cảnh sát Kenya đã hai lần bắn hơi cay vào những người biểu tình khi họ tuần hành đến đồn cảnh sát trung tâm ở thủ đô Nairobi hôm Thứ Hai, nhằm phản đối cái chết của một blogger trong lúc bị giam giữ với những tình huống chưa rõ ràng.

Albert Ojwang được tìm thấy đã chết khi đang bị giam tại Đồn cảnh sát Trung tâm. Cảnh sát nói cái chết là do ông “đập đầu vào tường phòng giam,” nhưng các nhà hoạt động đặt câu hỏi về nguyên nhân này.

Ông Ojwang bị bắt hôm Thứ Sáu tuần trước ở Homa Bay, miền tây Kenya, và bị đưa đi xa 400km đến Nairobi. Cảnh sát cho biết lý do bắt giữ là vì ông đã đăng “thông tin sai sự thật” về một quan chức cảnh sát cấp cao lên mạng xã hội.

Cái chết của blogger này xảy ra gần một năm sau khi nhiều nhà hoạt động và người biểu tình bị cảnh sát Kenya giết hoặc bắt cóc trong các cuộc phản đối dự luật tài chính năm 2024. Sự bất mãn về kinh tế vẫn rất cao, dù các đề xuất thuế đã bị bãi bỏ năm ngoái.

“Yêu cầu của chúng tôi vẫn chưa được đáp ứng. Tình trạng thất nghiệp năm ngoái giờ gấp mười lần. Các vụ giết người vẫn xảy ra,” ông Ndungi Githuku, nhà hoạt động từ Đảng Giải Phóng Nhân Dân, cho biết. “Vì vậy, không có gì được giải quyết từ các cuộc biểu tình chúng tôi đã tổ chức. Chúng tôi có một nền tự do nửa vời. Đất nước này thuộc về người giàu, nên đã đến lúc người nghèo phải đứng lên. Đây là điều sẽ xảy ra [vào dịp kỷ niệm] trong vài ngày tới.”

Cảnh sát Kenya cho biết Cơ quan Giám sát Hoạt động Cảnh sát Độc lập đã mở cuộc điều tra.

Theo tin từ Associated Press, Tổng Thanh tra cảnh sát Douglas Kanja cho biết thêm rằng các sĩ quan làm nhiệm vụ khi ông Ojwang chết sẽ tạm nghỉ việc trong khi chờ kết quả điều tra.

Tuy nhiên, nhiều người tỏ ra hoài nghi về quá trình này.

“Cho đến giờ họ [Cảnh sát Kenya] vẫn chưa nói cho chúng tôi sự thật. Chúng tôi biết có nhiều vết thương khác. Họ quyết định hy sinh các sĩ quan cấp dưới. Chúng tôi muốn công lý cho Ojwang và nhiều người khác đã mất mạng,” ông Hussein Khalid từ tổ chức nhân quyền Vocal Africa nói.

Tổ chức nhân quyền Ân xá Quốc tế Kenya (Amnesty Kenya) ra tuyên bố rằng vụ bắt giữ ông Ojwang đặt ra những câu hỏi nghiêm trọng và kết quả báo cáo của IPOA phải được công khai, bất kỳ sĩ quan nào bị phát hiện có trách nhiệm đều phải bị xử lý nghiêm.

“Chúng ta đang sống trong thời đại mà nói xấu chính phủ là tội ác, than phiền về sự lãnh đạo kém và quản lý yếu kém công việc chung là tội ác. Tôi thương đứa con 5 tháng tuổi và vợ của Ojwang. Tôi đang biểu tình chống lại các vụ giết người ngoài vòng pháp luật – một người trong chúng ta cũng là tất cả chúng ta,” nhà hoạt động Ouma Paul Oyao chia sẻ.

Cái chết của ông Ojwang tiếp tục gây phẫn nộ trên mạng xã hội và làm dấy lên những lời kêu gọi biểu tình mới, đòi chính phủ phải chịu trách nhiệm.

“Chính phủ này đang thực sự thúc giục chúng tôi ra đường lần nữa. Họ nói rằng họ chưa ăn năn; họ nói rằng họ sẽ tiếp tục bắt cóc và ám sát chúng tôi. Vì vậy, điều chúng tôi nói là, thà hét lên rồi chết còn hơn im lặng và bị đưa đi khỏi nhà khi chúng ta vẫn lặng im,” ông Githuku từ Đảng Giải Phóng Nhân Dân nhấn mạnh.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


follow nhận tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú