Tại thủ đô Athens của Hy Lạp, cảnh sát chống bạo động đã có xô xát với các nhân viên y tế đang biểu tình bên ngoài một bệnh viện công. Vụ việc xảy ra trong lúc Thủ tướng Kyriakos Mitsotakis đang có chuyến thăm cơ sở y tế này để khánh thành một khoa ung thư mới và kiểm tra khu vực cấp cứu vừa được sửa chữa.
Các nhân viên y tế tập trung tại Bệnh viện Đại học Tổng hợp Attikon để phản đối tình trạng thiếu nhân sự trầm trọng, mức lương trì trệ và điều kiện làm việc tồi tệ. Truyền thông địa phương cho biết cảnh sát đã sử dụng bình xịt hơi cay, khiên và dùi cui để đẩy lùi các bác sĩ đòi gặp Thủ tướng.
Ông Giorgos Sideris, người đứng đầu Hiệp hội Bác sĩ Bệnh viện Athens và Piraeus, bày tỏ sự bất bình: “Họ nghĩ chúng tôi sẽ cảm ơn vì những ngày phép tồn đọng hay việc giữ nguyên mức lương sao? Họ nghĩ chúng tôi sẽ cảm ơn vì điều đó sao?” Ông cũng cho biết thêm 130 bệnh nhân gần đây phải nằm trên cáng ở hành lang do quá tải và bệnh viện đang rất cần thêm 125 nhân viên điều dưỡng chỉ để đảm bảo mức độ an toàn tối thiểu.
Văn phòng Thủ tướng cho biết, khoa ung thư mới của bệnh viện được xây dựng bằng nguồn tài trợ từ một tổ chức từ thiện và dự kiến sẽ phục vụ hơn 20.000 bệnh nhân mỗi năm, tăng 41% so với năm 2019. Ông Mitsotakis cũng khẳng định ngân sách hoạt động thường xuyên của bệnh viện Attikon đã tăng từ 90 triệu euro lên 150 triệu euro và số lượng nhân viên cũng đã tăng lên, dù chưa đạt mức mong muốn.
Vụ việc này phản ánh những thách thức mà hệ thống y tế công cộng Hy Lạp đang đối mặt, đòi hỏi sự quan tâm và đầu tư nhiều hơn nữa từ chính phủ, theo tin từ AP ngày 15 tháng 10 năm 2025.