Trong một buổi họp Hội đồng Thành phố Houston vào ngày 15 tháng 10 năm 2025, Thị trưởng John Whitmire và Cảnh sát trưởng J. Noe Diaz đã cung cấp thông tin chi tiết về trường hợp của Emmanuel Gonzalez Garcia, một thiếu niên 15 tuổi mắc chứng tự kỷ, đã bị đưa vào diện chăm sóc của Cục Quản lý Di trú và Tị nạn (Office of Refugee Resettlement – ORR) thuộc Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ trong hơn một tuần.
Emmanuel Garcia bị mất tích vào ngày 4 tháng 10 khi đang cùng mẹ và chị gái bán trái cây tại Spring Branch. Gia đình đã trình báo mất tích cùng ngày. Sau gần một tuần không có tin tức, mẹ của em cùng tổ chức FIEL Houston đã tổ chức họp báo kêu gọi giúp đỡ. Tuy nhiên, sau khi được tìm thấy, cậu bé đã được chuyển giao cho ORR và vẫn chưa đoàn tụ với gia đình.
Cảnh sát trưởng Diaz đã trình bày một dòng thời gian chi tiết về vụ việc:
- Ngày 4 tháng 10: Cảnh sát nhận tin báo mất tích của Emmanuel vào khoảng 3 giờ chiều. Cảnh sát đã điều tra, phát tờ rơi và tìm kiếm trong khu vực. Cảnh sát trưởng cho biết mẹ của em đã cung cấp thông tin về tình trạng đặc biệt của con trai, nhưng không có hồ sơ y tế xác nhận chẩn đoán tự kỷ.
- Ngày 5 tháng 10: Cảnh sát nhận được tin báo về một thiếu niên tự xưng là vô gia cư, không có người thân tại địa phương, tại một tiệm McDonald’s cách đó 10 dặm. Thiếu niên này có thể giao tiếp bằng tiếng Tây Ban Nha. Sau nhiều giờ nỗ lực xác minh danh tính và không tìm được người thân đáng tin cậy để giao phó, Cảnh sát Houston đã liên hệ với Cơ quan Bảo vệ Trẻ em (CPS). CPS đã giới thiệu HPD liên hệ với Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh hoặc ORR. Cuối ngày hôm đó, thiếu niên này đã được bàn giao cho ORR sau khi HPD hoàn tất các thủ tục cần thiết, bao gồm cả việc lấy dấu vân tay và đảm bảo cậu bé được chăm sóc.
- Ngày 10 tháng 10: HPD nhận được cuộc gọi từ luật sư của Emmanuel và đại diện của ORR. Theo đó, Emmanuel không muốn mẹ biết mình đang ở đâu. Tuy nhiên, Cảnh sát Houston đã thông báo cho bà Maria Garcia về nơi con trai đang được chăm sóc. Cảnh sát trưởng nhấn mạnh rằng HPD đã hoàn thành trách nhiệm của mình và không từ chối bất kỳ dịch vụ nào đối với bà mẹ khi bà gọi trình báo ban đầu. Cậu bé sau đó đã trải qua một cuộc phẫu thuật ruột thừa tại Bệnh viện Nhi Texas.
Tổ chức FIEL Houston, một tổ chức đấu tranh cho quyền của người nhập cư, cho rằng HPD đã mắc sai lầm nghiêm trọng khi không tìm cách liên lạc với mẹ của em trước khi chuyển giao cho cơ quan liên bang, đặc biệt khi Emmanuel không phải là trẻ vị thành niên không có người đi kèm.
Thông tin trong bài báo được tổng hợp từ buổi ghi hình phiên họp Hội đồng Thành phố Houston ngày 15 tháng 10 năm 2025.