Một nhóm cảnh sát thuộc Sở Cảnh sát Winnipeg, Canada đã hoàn thành hành trình đạp xe dài khoảng 2.200 dặm (3.500 km) từ quê nhà đến Los Angeles, California. Mục đích của chuyến đi đầy ý nghĩa này là gây quỹ cho Tổ chức Make a Wish, nhằm hỗ trợ các trẻ em không may mắc bệnh hiểm nghèo.
Nhóm người đi xe đạp, được gọi là Cops 4 Kids, đã quyên góp được khoảng 37.000 đô la cho quỹ từ thiện. Họ đã thay phiên nhau đạp xe suốt ngày đêm, đối mặt với nhiều thử thách khắc nghiệt như thời tiết lạnh giá, mưa và cả cái nóng gay gắt ở Thung lũng Chết (Death Valley).
Trong chặng đường cuối cùng, nhóm đã nhận được sự đồng hành của đội xe đạp thuộc Sở Cảnh sát Los Angeles (LAPD). Đáp lại sự hỗ trợ này, họ cũng gửi lời cảm ơn đặc biệt đến LAPD, Văn phòng Cảnh sát trưởng Hạt Los Angeles (LA County Sheriff’s Department) và Sở Cảnh sát Santa Monica vì đã hộ tống họ vào thành phố.
Thông tin về cách thức đóng góp cho Tổ chức Make a Wish có thể được tìm thấy tại địa chỉ makeawishca.donordrive.com. Theo tin từ FOX 11, hành động của các cảnh sát này lan tỏa thông điệp tích cực về lòng nhân ái và sự sẻ chia.