Cảnh sát Đại học Temple đã tổ chức một buổi lễ Giáng Sinh sớm đầy ý nghĩa cho khoảng 300 trẻ em đến từ Bắc Philadelphia vào Chủ nhật vừa qua. Sự kiện thường niên này do Sở An toàn Công cộng của trường tổ chức, mang đến những món quà và không khí Giáng Sinh ấm áp cho các gia đình trong cộng đồng.
Trong suốt 28 năm, chương trình đã trở thành một truyền thống tốt đẹp, mang lại niềm vui cho các em nhỏ. Không chỉ dừng lại ở việc trao quà, sự kiện còn tạo cơ hội để cộng đồng Bắc Philadelphia giao lưu, gặp gỡ với các sĩ quan cảnh sát của Đại học Temple. Chia sẻ về ý nghĩa của chương trình, bà Jennifer Griffin, Trưởng phòng An toàn Công cộng của Đại học Temple, cho biết: “Chúng tôi mong muốn mang đến niềm vui, gắn kết mọi người, đặc biệt là trong một năm đầy khó khăn với nhiều gia đình trong cộng đồng.”
Sự kiện có sự phối hợp của tổ chức Toys for Tots cùng nhiều đơn vị khác để quyên góp khoảng 1.500 món quà cho các em nhỏ. Đại diện cảnh sát Leroy Wimberly chia sẻ về mục tiêu của chương trình: “Chúng tôi muốn đóng góp và mong muốn các em hiểu về chúng tôi, đồng thời chúng tôi cũng hiểu các em hơn, thu hẹp khoảng cách giữa hai bên.” Các tình nguyện viên của trường đã dành ba ngày để gói quà cho sự kiện.
Bên cạnh đó, chương trình còn dành tặng một món quà đặc biệt cho bà Johshonna Sexton, một bà mẹ đơn thân có ba con, người đã trải qua một năm đầy thử thách. Bà Sexton đã nhận được một thẻ quà tặng thực phẩm và một chiếc máy tính cho gia đình. Con gái 11 tuổi của bà cũng bày tỏ sự vui mừng: “Con cảm thấy ấm lòng.”
Theo tin từ NBC Philadelphia.


































