Cảnh sát Biên phòng Mỹ ôm một người biểu tình ở Minnesota

Một đặc vụ Tuần tra Biên giới đã ôm một người biểu tình ở Minnesota, tạo nên khoảnh khắc ấm áp giữa những căng thẳng về vấn đề di trú. Cuộc gặp gỡ diễn ra sau một vụ nổ súng liên quan đến ICE, làm dấy lên các cuộc biểu tình trên toàn quốc. Cả…

federal agent hugs demonstrator

Một hình ảnh cảm động về tình người đã diễn ra ở Minnesota, khi một nhân viên Tuần tra Biên giới ôm một người biểu tình. Sự việc này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng liên quan đến việc thực thi luật di trú đang gia tăng tại Hoa Kỳ.

Trong đoạn video được ghi lại, một đặc vụ Tuần tra Biên giới đã có cuộc trò chuyện thân mật với một người biểu tình, người này mang theo loa phóng thanh và đeo mặt nạ phòng độc. Viên chức này đã chia sẻ về kinh nghiệm phục vụ trong quân đội, tìm thấy điểm chung với người phụ nữ này.

“Cô đã đăng ký làm lính phải không?”, viên chức hỏi người phụ nữ. “Mục đích của người lính là ra chiến trường. Nhiệm vụ này thì khác [với Tuần tra Biên giới]. Tôi hiểu, vì tôi từng ở trong Không quân, và tôi là một không quân”.

“Tôi yêu cô”, viên chức nói, “Tôi muốn ôm cô”.

Sự việc này diễn ra sau một vụ nổ súng chết người do một đặc vụ ICE gây ra ở Minneapolis. Điều này đã làm dấy lên các cuộc biểu tình trên toàn quốc. Người phụ nữ trong cuộc trò chuyện cũng kêu gọi viên chức đừng bảo vệ ICE.

Theo ABC News, cuộc gặp gỡ thân thiện này đã thu hút sự chú ý của dư luận, cho thấy sự đồng cảm hiếm có giữa các bên trong bối cảnh căng thẳng về vấn đề di trú.


follow nhận tin mới

tin mới