Một đội gồm bốn sĩ quan Tuần duyên Hoa Kỳ đã thực hiện các cuộc giải cứu mà các quan chức gọi là ‘phép lạ’ trong trận lũ lụt ngày 4 tháng 7 vừa qua, cứu sống gần 200 người trong điều kiện nguy hiểm, phải đu dây qua dòng nước chảy xiết và mưa lớn. Trung sĩ cứu hộ hàng không Scott Ruskan, kỹ thuật viên bảo trì hàng không Seth Reeves, Trung úy Blair Ogujiofor và Trung úy Ian Hopper đã thực hiện phần lớn các cuộc giải cứu của họ tại Trại Mystic.
Theo tin từ KHOU 11, đội cứu hộ đã lao vào các thung lũng và đưa ‘những người yếu thế và bất lực nhất đến nơi an toàn’ trong một chiến dịch cứu hộ khẩn trương. Một tuần sau, trải nghiệm vẫn còn mới mẻ đối với bốn sĩ quan, những người được ca ngợi là anh hùng vì hành động của họ.
Đối với mỗi thành viên phi hành đoàn, những khoảnh khắc cụ thể từ các cuộc giải cứu vẫn còn đọng lại trong họ. Ruskan nhớ lại một cô bé đã hỏi liệu cô bé có thể mang theo thú nhồi bông của mình lên вертолет hay không. Reeves tìm thấy ý nghĩa trong những cử chỉ nhỏ, nhớ lại việc anh đã đưa kẹo Jolly Ranchers cho những người được giải cứu. Ogujiofor ấn tượng bởi những chi tiết thực tế, lưu ý qua radio: ‘Này, tại sao những cô gái này lại lên mà không có giày dép gì vậy?’
Trung úy Hopper cho biết, cuộc giải cứu ám ảnh anh nhất liên quan đến một cô gái sợ hãi, người khiến anh nhớ đến vai trò làm cha của mình. Phi hành đoàn gần đây đã nhận được một cuộc điện thoại từ một trong những đứa trẻ mà họ đã cứu.
Hoạt động cứu hộ đòi hỏi phi hành đoàn phải làm việc trong điều kiện khó khăn, đu dây qua dòng nước chảy xiết trong thời tiết mưa gió khi họ làm việc để tiếp cận những người cần hỗ trợ.