BRUSSELS — Cảnh sát tại Bỉ vừa bắt giữ ba người đàn ông vì nghi ngờ âm mưu thực hiện một vụ tấn công theo kiểu khủng bố Hồi giáo nhắm vào các chính trị gia nước này. Vụ bắt giữ diễn ra sau khi lực lượng chức năng phát hiện một quả bom tự chế tại nhà của một trong các nghi can.
Các công tố viên liên bang Bỉ cho biết, trong quá trình khám xét, một “thiết bị tự chế” đã được tìm thấy tại nhà của một nghi phạm, mặc dù vào thời điểm đó nó chưa sẵn sàng để hoạt động. Một túi bi thép cũng được tìm thấy tại đây, và một máy in 3D được cho là dùng để chế tạo các bộ phận cho vụ tấn công dự kiến đã được tìm thấy tại một nơi cư trú khác. Các nhà điều tra cũng phát hiện những dấu hiệu cho thấy ý định chế tạo một máy bay không người lái (drone) để gắn vật liệu nổ.
Ba thanh niên này đều cư trú tại thành phố cảng Antwerp. Họ bị bắt giữ sau khi một thẩm phán chống khủng bố ra lệnh khám xét nhà cửa của họ, với sự hỗ trợ của cảnh sát và chó nghiệp vụ phát hiện chất nổ. Các cuộc đột kích này là “một phần của cuộc điều tra về các tội danh như âm mưu giết người khủng bố và tham gia vào hoạt động của một nhóm khủng bố,” các công tố viên nêu trong một tuyên bố.
Mặc dù các công tố viên không công bố danh tính các chính trị gia bị nhắm mục tiêu, nhiều hãng truyền thông Bỉ đưa tin rằng Thủ tướng Bart De Wever, cựu thị trưởng Antwerp, có thể là một trong những mục tiêu. Các công tố viên từ chối xác nhận thông tin này. Các nghi phạm, được mô tả là “người trưởng thành trẻ tuổi,” sinh năm 2001, 2002 và 2007. Hai trong số họ vẫn đang bị cảnh sát Antwerp thẩm vấn và dự kiến ra trình diện trước thẩm phán điều tra vào thứ Sáu, trong khi nghi phạm thứ ba đã được trả tự do.
Hệ thống tư pháp và cảnh sát Bỉ đã phải đối mặt với áp lực lớn trong những tháng gần đây do một loạt vụ nổ súng ở thủ đô Brussels và tội phạm liên quan đến ma túy ở Antwerp, một trong những trung tâm vận chuyển hàng hóa lớn của Âu châu. Tình hình càng thêm căng thẳng khi khoảng 80 cuộc điều tra khủng bố mới đã được mở trong năm nay, vượt xa tổng số vụ việc của năm 2024. Vụ tấn công khủng bố lớn nhất Bỉ vào ngày 22 tháng 3 năm 2016, khiến 32 người thiệt mạng tại sân bay Brussels và một tuyến tàu điện ngầm trung tâm, vẫn còn là nỗi ám ảnh trong ký ức công chúng, theo tường thuật của ABC News.