Cảnh sát tại West Chester, Pennsylvania, cho biết đã bắt giữ một người đàn ông mang theo nhiều vũ khí tại một cuộc biểu tình diễn ra vào cuối tuần qua.
Sự việc xảy ra vào Thứ Bảy, ngày 14 tháng 6, khi một sĩ quan cảnh sát đi tuần phát hiện một người đàn ông che giấu súng ngắn dưới áo khoác dài màu vàng. Người này, được xác định là Kevin Krebs, 31 tuổi, từ Malvern, Pennsylvania, đang tiến về phía cuộc biểu tình có tên “No Kings” đang diễn ra ở khu vực đó.
Khi bị cảnh sát chặn lại và hỏi, Krebs ban đầu ngần ngại nhưng sau đó thừa nhận có súng trong người. Cảnh sát phát hiện Krebs mang theo một khẩu súng ngắn Sig Sauer P320 đã nạp đạn, nhiều băng đạn đã nạp đầy (gồm cả loại dùng cho súng ngắn và súng trường tấn công), dao găm M9, dao bỏ túi, bình xịt hơi cay, mặt nạ trượt tuyết và găng tay.
Nguồn tin của NBC10 cho biết thêm, chiếc SUV của Krebs đậu cách nơi biểu tình hai dãy nhà, bên trong có một khẩu súng trường tấn công và một mũ bảo hiểm.
Krebs không xuất trình được giấy phép mang vũ khí che giấu khi được yêu cầu. Cảnh sát Quận Chester cũng xác nhận không có hồ sơ cấp phép nào cho ông ta.
Krebs bị bắt giữ và buộc tội tàng trữ súng mà không có giấy phép. Ông đã được tại ngoại sau khi đóng tiền bảo lãnh 250,000 Đô La.
Văn phòng Biện lý Quận Chester cho biết vụ việc vẫn đang được điều tra và đã tham vấn Cục Điều tra Liên bang (FBI). Không ai bị thương trong vụ việc này.
Cuộc biểu tình “No Kings” ở West Chester là một trong hàng trăm cuộc biểu tình diễn ra trên khắp nước Mỹ vào cuối tuần, nhằm phản đối Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump. Phong trào “No Kings”, do nhóm 50501 Movement khởi xướng, bày tỏ sự phản đối đối với những gì họ gọi là hành động độc đoán của chính quyền Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump. Các cuộc biểu tình này trùng với sinh nhật Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump và một buổi duyệt binh kỷ niệm 250 năm thành lập Lục quân Hoa Kỳ.
Theo tin từ NBC10 ngày 15/06/202X.