Lực lượng cảnh sát vùng Northamptonshire của Anh vừa đưa ra lời xin lỗi chính thức tới gia đình của thiếu niên Harry Dunn, người đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn giao thông vào năm 2019 gần một căn cứ không quân của Mỹ tại Anh.
Vụ việc xảy ra khi chiếc xe do bà Anne Sacoolas, một nhân viên của chính phủ Mỹ, điều khiển đi sai làn đường và va chạm với xe mô tô của Harry Dunn, 19 tuổi. Ở Anh, giao thông đi bên trái, khác với ở Mỹ.
Sau tai nạn, bà Sacoolas và chồng, một sĩ quan tình báo Mỹ, đã rời khỏi Anh sau khi Washington viện dẫn luật miễn trừ ngoại giao. Quyết định này đã gây ra sự phản ứng dữ dội tại Anh.
Lời xin lỗi được đưa ra sau khi một cuộc xem xét độc lập về cách cảnh sát xử lý vụ án được công bố. Báo cáo xem xét đã chỉ trích lực lượng cảnh sát, đặc biệt là cựu cảnh sát trưởng Nick Adderley, vì đã ưu tiên sự an toàn của nghi phạm hơn là một cuộc điều tra nhanh chóng và hiệu quả.
Báo cáo cũng ghi nhận có khả năng tồn tại một “văn hóa” tại Sở Cảnh sát Northamptonshire là không bắt giữ nghi phạm “trong những trường hợp như thế này, điều có thể dẫn đến việc không thu thập được bằng chứng cần thiết”.
Phản ứng trước kết quả xem xét, bà Charlotte Charles, mẹ của Harry Dunn, chia sẻ rằng những sai sót được chỉ ra là điều “không gia đình nào phải chịu đựng”. Bà nói: “Báo cáo hôm nay xác nhận điều chúng tôi đã biết bấy lâu nay, rằng chúng tôi đã bị những người đáng lẽ phải tin tưởng làm chúng tôi thất vọng.” Bà cho biết Harry đã bị bỏ lại ở lề đường, bà Sacoolas không bị bắt dù cảnh sát có đủ quyền, bà ta đã bỏ trốn và cảnh sát không báo cho họ.
Trước đó, bà Sacoolas từng thừa nhận với cảnh sát rằng mình “lái xe như người Mỹ”. Vào tháng 12 năm 2022, bà đã bị kết án 8 tháng tù treo ở Anh, dù bà không có mặt tại tòa để nghe phán quyết. Thẩm phán đã giảm nhẹ hình phạt dựa trên việc bà nhận tội và nhân thân tốt.
Một năm trước đó, một quan tòa điều tra tại Anh cũng đã chỉ trích chính phủ Mỹ vì thiếu đào tạo cho nhân viên ngoại giao tại căn cứ.
Bà Sacoolas, người khai với cảnh sát làm phân tích viên cho Bộ Ngoại giao Mỹ, đã từ chối đến Anh tham dự cuộc điều tra vào năm ngoái. Bà từng nói đó là một “sai lầm bi thảm” và xin lỗi vì “nỗi đau đã gây ra”.
Thông tin được tổng hợp từ báo cáo của AP, đăng trên Seattle Times.