Cảnh sát Anh đang truy tìm những kẻ tình nghi liên quan đến vụ đánh cắp hơn 600 cổ vật có giá trị văn hóa từ Bảo tàng Bristol. Vụ việc xảy ra vào rạng sáng ngày 25 tháng 9, nhưng thông tin chỉ được công bố gần đây khi cảnh sát công bố hình ảnh của bốn nghi phạm.
Các cổ vật này liên quan đến lịch sử của Đế quốc Anh và Khối thịnh vượng chung, được cho là có giá trị văn hóa to lớn. Hiện chưa rõ lý do tại sao thông báo tìm kiếm chỉ được đưa ra hơn hai tháng sau khi vụ trộm xảy ra. Cảnh sát hy vọng công chúng có thể cung cấp thông tin để đưa những kẻ phạm tội ra trước công lý.
Thành phố cảng Bristol, nằm ở phía tây nam London, từng là một trung tâm quan trọng trong buôn bán nô lệ xuyên Đại Tây Dương. Vào năm 2020, một bức tượng của nhà buôn nô lệ thế kỷ 17 Edward Colston đã bị những người biểu tình chống phân biệt chủng tộc đánh sập và ném xuống sông Avon, gây ra nhiều tranh cãi.
Theo ABC News cho biết, vụ việc một lần nữa làm dấy lên những cuộc tranh luận về di sản và lịch sử của Đế quốc Anh, đặc biệt là vai trò của Bristol trong chế độ nô lệ.






























