Đã không còn cảnh sát điều tra đối với nhà văn hài kịch người Ireland Graham Linehan sau khi ông bị bắt giữ hồi tháng 9 vì các bài viết trên mạng xã hội X, gây chú ý quốc tế.
Linehan, 57 tuổi, thông báo trên X rằng cảnh sát đã thông báo cho luật sư của ông rằng không có hành động nào khác được thực hiện liên quan đến vụ bắt giữ ông tại sân bay Heathrow. Sau một phiên điều trần thành công để yêu cầu dỡ bỏ các điều kiện bảo lãnh, Viện Công tố Hoàng gia đã đình chỉ vụ án.
Linehan bị bắt vào ngày 1 tháng 9 bởi năm sĩ quan vũ trang với nghi ngờ kích động bạo lực thông qua ba bài đăng trên X, trong đó ông chỉ trích các nhà hoạt động chuyển giới. Một trong những bài viết có nội dung: “Nếu một người tự nhận là nam chuyển giới có mặt trong không gian chỉ dành cho phụ nữ, anh ta đang thực hiện một hành vi bạo lực, lạm dụng. Hãy gây náo loạn, gọi cảnh sát và nếu mọi cách khác đều thất bại, hãy đấm vào hạ bộ của anh ta.”
Linehan gọi vụ bắt giữ của ông là “nỗ lực mới nhất nhằm bịt miệng và đàn áp những tiếng nói chỉ trích giới tính nhân danh những người đàn ông nguy hiểm và mất trí”.
Vụ việc đã gây ra sự phẫn nộ từ tác giả “Harry Potter” J.K. Rowling và các nhân vật công chúng khác ở Vương quốc Anh. Rowling đã viết trên X vào thời điểm đó: “Vương quốc Anh đã trở thành cái quái gì vậy? Đây là chủ nghĩa toàn trị. Hoàn toàn đáng khinh.”
Cảnh sát Thủ đô (Metropolitan Police) đã đưa ra một tuyên bố xác nhận vụ án của Linehan đã bị đình chỉ. Cảnh sát cũng tuyên bố sẽ không còn điều tra “các vụ việc thù ghét không phải tội phạm” nữa, là một hệ quả từ vụ án tai tiếng.
“Không tội phạm thù ghét” được định nghĩa là các vụ việc hoặc cáo buộc vụ việc liên quan đến hành vi của một người bị người khác nhận thức là do thù địch hoặc thành kiến nhằm vào những người có đặc điểm nhất định, theo chính phủ Anh.
Linehan là một người chỉ trích mạnh mẽ tư tưởng giới tính và cho biết ông đã bị ngành công nghiệp giải trí ở Anh hủy hoại vì hoạt động bảo vệ quyền phụ nữ.
Ông từng nói với Fox News Digital rằng ông chuyển đến Hoa Kỳ một phần vì các biện pháp bảo vệ pháp lý mạnh mẽ hơn cho phát ngôn. Ông gọi Vương quốc Anh là “không còn thực sự là một quốc gia tự do” và nói: “Những người như tôi biết rằng chúng tôi sẽ không nhận được sự xét xử công bằng ở Vương quốc Anh.”
Tin từ Fox News ngày 21 tháng 10 năm 2025.