Cảnh sát vùng Đại Manchester, Anh, hôm Thứ Sáu đã chính thức công bố danh tính hai người đàn ông thiệt mạng trong vụ tấn công bằng xe hơi và dao nhằm vào một giáo đường Do Thái ở tây bắc Anh quốc. Vụ việc xảy ra đúng vào ngày Yom Kippur, ngày lễ thiêng liêng nhất trong năm của người Do Thái, đã làm rúng động cộng đồng.
Hai nạn nhân được xác định là các cư dân địa phương Adrian Daulby, 53 tuổi, và Melvin Cravitz, 66 tuổi, đã thiệt mạng trong vụ tấn công tại Giáo Đường Heaton Park Congregation ở khu Crumpsall, Manchester. Ba người khác hiện đang được điều trị tại bệnh viện trong tình trạng nghiêm trọng.
Cảnh sát đã bắn hạ nghi phạm, Jihad Al-Shamie, 35 tuổi, chỉ bảy phút sau khi y dùng xe tông vào những người đi bộ bên ngoài giáo đường vào sáng Thứ Năm, sau đó tiếp tục tấn công bằng dao. Nghi phạm mặc một chiếc áo trông giống đai bom, nhưng sau đó được xác định là giả.
Đại Giáo Sĩ Ephraim Mirvis, lãnh đạo Do Thái Giáo Chính Thống tại Anh, nhận định vụ tấn công là hệ quả của “làn sóng căm ghét người Do Thái không ngừng nghỉ.” Ông viết trên mạng xã hội rằng: “Đây là ngày mà chúng ta hy vọng sẽ không bao giờ thấy, nhưng tận sâu thẳm, chúng ta biết nó sẽ đến.”
Theo ABC News, kẻ tấn công là một công dân Anh gốc Syria, người đã đến Vương Quốc Anh từ khi còn nhỏ và nhập tịch vào năm 2006. Cảnh sát cho biết vụ việc đang được điều tra như một hành động khủng bố. Bộ Trưởng Nội Vụ Shabana Mahmood xác nhận nghi phạm không nằm trong diện theo dõi của cảnh sát hay chương trình chống khủng bố quốc gia Prevent trước đó.
Cảnh sát cũng đã bắt giữ ba người vào Thứ Năm vì nghi ngờ chuẩn bị hoặc thực hiện hành vi khủng bố, gồm hai người đàn ông ở độ tuổi 30 và một phụ nữ ở độ tuổi 60.
Thủ Tướng Keir Starmer đã lên án kẻ tấn công “đê hèn” đã “tấn công người Do Thái vì họ là người Do Thái.” Ông cam kết với cộng đồng Do Thái sẽ làm “mọi cách trong quyền hạn của mình để bảo đảm an ninh mà quý vị xứng đáng được hưởng.” Thủ Tướng Starmer khẳng định: “Tôi hứa rằng trong những ngày tới, quý vị sẽ thấy một nước Anh khác, một nước Anh của lòng trắc ẩn, của sự tử tế và tình yêu thương. Tôi hứa rằng nước Anh này sẽ đoàn kết lại để che chở cộng đồng của quý vị, cho thấy Anh Quốc là nơi mà quý vị và gia đình được an toàn, được bảo vệ và thuộc về.”