Những cảnh Giáng Sinh tại một số nhà thờ ở Mỹ đang gây ra những cuộc tranh luận gay gắt, khi các nhà thờ này sử dụng hình ảnh mang tính biểu tượng để phản đối chính sách di trú của chính quyền liên bang.
Tại một nhà thờ ở Evanston, Illinois, tượng Chúa Hài Đồng bị trói bằng thắt lưng nhựa, nằm trong một chiếc xe nôi tuyết. Đức Mẹ Maria đứng gần đó với mặt nạ phòng độc, xung quanh là những người lính mặc áo giáp mang nhãn “ICE” (Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ). Ở một vùng ngoại ô khác của Chicago, gần một cơ sở của ICE thường xuyên diễn ra các cuộc biểu tình về việc giam giữ người nhập cư, một tấm biển đặt trước hang đá của Nhà thờ Urban Village viết: “Do hoạt động của ICE trong cộng đồng của chúng ta, Thánh Gia đang lẩn trốn”.
Những hình ảnh này và nhiều hình ảnh tương tự khác về sự ra đời của Chúa Kitô đang gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Những người ủng hộ cho rằng, họ đang đặt câu chuyện cổ xưa vào bối cảnh đương đại, mô tả Thánh Gia như những người tị nạn để phản ánh nỗi sợ hãi về sự chia ly và trục xuất mà nhiều gia đình đang trải qua.
Tuy nhiên, các nhà phê bình cho rằng những cảnh này là báng bổ và gây chia rẽ về chính trị. Tổng Giám mục Boston, Richard Henning, đã ra lệnh dỡ bỏ cảnh Giáng Sinh gây tranh cãi này, nhưng cha xứ vẫn chưa tuân theo.
Sự việc này diễn ra trong bối cảnh việc thực thi di trú đang diễn ra mạnh mẽ hơn ở nhiều tiểu bang và thành phố. Theo số liệu từ chính quyền liên bang, chỉ riêng trong tháng 9, có ít nhất 2.000 người đã bị bắt giữ ở Illinois và Massachusetts.
Theo ABC News, các nhà thờ cho rằng Giáng Sinh là thời điểm để họ lên tiếng về các vấn đề xã hội. Những người ủng hộ các hình ảnh này nhấn mạnh rằng họ muốn phản ánh thực tế mà cộng đồng của họ đang phải đối mặt. Họ cho rằng, việc này không phải là một trò đùa, mà là để bày tỏ sự đồng cảm với những người tị nạn, những người đang gặp khó khăn trong cuộc sống.





































