Một chú cáo tinh ranh tại Vườn Quốc gia Grand Teton ở Wyoming đang gây náo loạn khi liên tục ‘cuỗm’ giày dép của du khách. Kể từ giữa tháng 6, ít nhất một cá thể cáo đã trở thành ‘siêu trộm’ giày, dép, khiến nhà chức trách phải phát đi cảnh báo.
Theo thông tin từ nhật báo The New York Times, nhà chức trách đã đăng tải một tấm áp phích với hình ảnh chú cáo đang ngậm một chiếc giày thể thao. Áp phích này có dòng chữ: ‘Bị truy nã vì tội trộm cắp giày dép’, và liệt kê những ‘chiến tích’ của chú cáo gồm: ‘Đánh cắp giày bên trái (vì chúng ngon hơn), dép xỏ ngón và lòng tự trọng của du khách’. Chú cáo này còn được đặt biệt danh là ‘Kẻ cắp giày’, ‘Kẻ gây rối ban đêm’ và ‘Swiper’.
Gần đây, Ban Quản lý Vườn Quốc gia đã đăng tải một video trên Instagram, ‘khiển trách’ du khách vì đã cố tình để giày dép bên ngoài lều như một ‘lời mời’ cho chú cáo. Video này, với âm thanh của một cảnh trong bộ phim hoạt hình ‘Madagascar: Escape 2 Africa’, cho thấy một du khách để một đôi ủng đi bộ đường dài bên ngoài lều và ‘Kẻ cắp giày’ đáp lại bằng cách cảm ơn vì ‘sự hiến tế’.
Bà Emily Davis, phát ngôn viên của Vườn Quốc gia Grand Teton, cho biết có thể có nhiều hơn một con cáo liên quan đến vụ trộm cắp này. Theo bà Davis, Ban Quản lý đang cố gắng giảm thiểu những xung đột giữa người và động vật hoang dã. Bà Kristin Combs, Giám đốc điều hành của Wyoming Wildlife Advocates, cho biết loài cáo có trí thông minh và bản tính thích vui đùa giống như loài chó, điều này phần nào giải thích sự ‘mê mẩn’ với giày dép. Bà Combs cũng suy đoán rằng giày dép có thể có mùi hấp dẫn đối với cáo. Hiện tượng này có thể gây nguy hiểm cho chính những chú cáo nếu chúng trở nên quá thân thiện với con người.
Theo tin từ The New York Times.