Một cuốn sách mới tiết lộ những bất đồng gay gắt giữa các lãnh đạo Bộ An ninh Nội địa (DHS) về cách thực hiện mục tiêu trục xuất 1 triệu người của Tổng thống Donald Trump trong năm đầu tiên ông trở lại nắm quyền. Căng thẳng đến mức phải “dọn phòng” để giải tỏa.
Trọng tâm của cuộc tranh cãi là giữa Caleb Vitello, khi đó là giám đốc điều hành Quyền Lưu trú và Di trú (ICE), và Rodney Scott, ủy viên Cơ quan Hải quan và Biên phòng (CBP). Ông Scott và các cố vấn của mình đã đề xuất một kế hoạch, được Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem ủng hộ, nhằm tạo ra một Trung tâm Chỉ huy Sự cố Quốc gia. Trung tâm này sẽ kết hợp quyền hạn của ICE và CBP, cùng với Bộ Quốc phòng, để phối hợp các chiến dịch thực thi nhập cư tăng cường tại các thành phố trên khắp Hoa Kỳ.
Kế hoạch, được gọi là “kế hoạch tổng thể”, nhắm vào những người nhập cư đã có lệnh trục xuất. Theo các quan chức DHS, các đặc vụ liên bang sẽ được chỉ thị vào địa chỉ cuối cùng được biết đến của họ mà không cần lệnh của tòa án. Những người bị bắt giữ sẽ được đẩy nhanh quá trình trục xuất mà không có quyền kháng cáo. Tuy nhiên, ông Vitello đã phản đối, bày tỏ lo ngại rằng việc đột nhập vào nhà dân mà không có lệnh của tòa án, vốn yêu cầu cơ quan thực thi pháp luật phải chứng minh bằng bằng chứng trước thẩm phán để có quyền tiếp cận, có thể dẫn đến việc nhầm lẫn công dân Hoa Kỳ.
Những cảnh báo ban đầu từ ông Vitello và sự rạn nứt giữa các lãnh đạo DHS sau đó đã trở nên công khai khi Bộ An ninh Nội địa tăng cường lực lượng đặc vụ liên bang đến các thành phố trên khắp Hoa Kỳ, gây ra các cuộc biểu tình và những lời chỉ trích rằng các chính sách của họ đã đi quá xa và xâm phạm quyền tự do dân sự. Cuộc đấu đá về cách đạt được chương trình nghị sự của Tổng thống Donald Trump ngày càng gia tăng.
Trong cuộc họp vào tháng 2 năm 2025 về kế hoạch, ông Scott đã tỏ ra tức giận trước sự phản đối của ông Vitello. Cả hai đã ở trong tình thế bế tắc, buộc những người điều phối phải chấm dứt cuộc họp. Trong vòng vài ngày, ông Vitello đã bị điều chuyển công tác, theo tin từ NBC News.
Mặc dù Trung tâm Chỉ huy Sự cố Quốc gia không được thành lập vĩnh viễn, một số phần của kế hoạch đã được thực hiện. Vào giữa tháng 5, một văn bản đã cho phép các sĩ quan bắt giữ người “tại nơi cư trú” chỉ dựa trên lệnh hành chính từ các văn phòng ICE, thay vì lệnh của thẩm phán, nếu cư dân có lệnh trục xuất trước đó, làm dấy lên nghi ngờ về việc vi phạm quyền tự do dân sự.
Đến tháng 6, các đặc vụ Tuần tra Biên phòng và sĩ quan ICE, những người tham gia vào một đợt tăng cường thực thi nhập cư ở Los Angeles, đã bắt đầu triển khai các kế hoạch trục xuất, và các hoạt động này lan rộng sang các thành phố khác, gây ra các cuộc biểu tình và khiếu nại từ các chính trị gia địa phương.
Tuy nhiên, sau các vụ nổ súng gây chết người hai công dân Hoa Kỳ trong các hoạt động nhập cư ở Minneapolis, tỷ lệ ủng hộ của Tổng thống Donald Trump về vấn đề nhập cư đã bắt đầu giảm sút, do các chiến thuật quyết liệt và mục tiêu trục xuất. Bản thân Tổng thống Donald Trump đã nói rằng các hoạt động này nên được hạ nhiệt.
“Tôi nhận ra rằng có lẽ chúng ta có thể sử dụng một chút mềm dẻo hơn. Nhưng bạn vẫn phải cứng rắn,” Tổng thống Donald Trump nói với Tom Llamas của NBC News.
Chính quyền vẫn còn cách xa mục tiêu trục xuất 1 triệu người mỗi năm. Tại một phiên điều trần vào tháng trước, có thông tin cho rằng kể từ khi Tổng thống Donald Trump trở lại nắm quyền, 570.000 người đã bị trục xuất.
Bà Noem đã bị miễn nhiệm khỏi chức vụ vào tháng 3, thay thế bởi Thượng nghị sĩ Markwayne Mullin, đảng viên Đảng Cộng hòa tại Oklahoma, người muốn thể hiện một khía cạnh nhân đạo hơn của các đặc vụ nhập cư. Ông Mullin đã tạm dừng việc đột nhập vào nhà dân mà không có lệnh của tòa án và cũng tạm dừng kế hoạch của Bộ An ninh Nội địa mua các nhà kho để giam giữ người nhập cư hàng loạt.



