Mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa Tổng Thống Donald Trump và tờ The New York Times đã leo thang trong những tuần gần đây, khi những lời lẽ chỉ trích mới từ Tòa Bạch Ốc và các vụ kiện qua lại giữa hai bên.
Tổng Thống Trump đã công khai bày tỏ sự tức giận trước một bài báo của tờ Times, đồng tác giả bởi phóng viên Katie Rogers, với tiêu đề “Những ngày ngắn hơn, dấu hiệu mệt mỏi: Tổng Thống Trump đối mặt với thực tế tuổi tác khi tại nhiệm”. Bài báo này cho rằng Tổng Thống Trump, 79 tuổi, đang có dấu hiệu chậm lại.
Tổng Thống Trump đã gọi đây là một “bài báo tấn công” và nhắm vào bà Rogers bằng những lời lẽ cá nhân. Phía The New York Times nhanh chóng bảo vệ bài báo của mình và cho rằng hành động “gọi tên” của Tổng Thống Trump không làm thay đổi sự thật.
Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, Karoline Leavitt, cũng đã lên tiếng chỉ trích bài báo là “sai sự thật một cách không thể chối cãi”, đồng thời so sánh với cách đưa tin của tờ Times về Tổng Thống Biden. Bà Leavitt nhấn mạnh rằng Tổng Thống Trump là một trong những vị tổng thống dễ tiếp cận nhất lịch sử và luôn làm việc không ngừng nghỉ.
Đại diện The New York Times khẳng định đội ngũ phóng viên của họ, bao gồm cả Katie Rogers, đã đưa tin một cách công bằng và không thiên vị đối với nhiều chính quyền thuộc cả hai đảng. Họ cho rằng việc đưa tin về Tổng Thống Biden cũng tương tự như Tổng Thống Trump.
Trong một diễn biến khác, Bộ trưởng Ngân khố Hoa Kỳ Scott Bessent đã bày tỏ quan điểm rằng The New York Times đã đánh mất uy tín và không còn là “tờ báo lưu trữ” của quốc gia. Ông Bessent còn cho rằng bài báo về Tổng Thống Trump là “100% giả mạo”.
Cùng thời điểm đó, The New York Times đã đệ đơn kiện Bộ Quốc phòng của Tổng Thống Trump vì chính sách mới của bộ này cấm các nhà báo tiếp cận Lầu Năm Góc. Tờ báo cho rằng chính sách này vi phạm Tu chính án thứ Nhất và thứ Năm của Hiến pháp Hoa Kỳ.
Đây là những diễn biến mới nhất trong cuộc tranh chấp pháp lý kéo dài giữa Tổng Thống Trump và The New York Times. Trước đó, Tổng Thống Trump đã đệ đơn kiện lên tòa án với số tiền lên tới 15 tỷ đô la, cáo buộc tờ báo phỉ báng thông qua hai bài báo và một cuốn sách xuất bản năm ngoái. Bên phía Tổng Thống Trump cho rằng đây là nỗ lực buộc “tin giả” phải chịu trách nhiệm.
Tờ The New York Times đã bác bỏ cáo buộc này, cho rằng vụ kiện không có cơ sở và là nỗ lực nhằm cản trở báo chí độc lập. Tuy nhiên, mối quan hệ phức tạp giữa Tổng Thống Trump và tờ báo quê nhà này đã tồn tại trong nhiều thập kỷ, từ khi ông còn là một nhà phát triển bất động sản.







































