Nguồn tin từ Associated Press cho biết Bộ Tư pháp và Cục Điều tra Liên bang (FBI) đang gặp khó khăn trong việc kiểm soát hệ quả và xoa dịu yêu cầu từ các nhân vật bảo thủ cánh hữu cũng như những thành viên có ảnh hưởng trong cơ sở ủng hộ Tổng thống Donald Trump, sau quyết định của chính quyền tuần này về việc giữ lại các hồ sơ điều tra vụ Jeffrey Epstein.
Quyết định này, bao gồm cả việc thừa nhận một tài liệu được mong đợi đã không hề tồn tại, đã châm ngòi cho một cuộc tranh luận gay gắt giữa Tổng chưởng lý Pam Bondi và Phó Giám đốc FBI Dan Bongino tại Tòa Bạch Ốc đầu tuần này, đe dọa làm rạn nứt mối quan hệ giữa hai nhà lãnh đạo thực thi pháp luật.
Sự thất vọng và hoài nghi lan rộng từ việc từ chối công khai thêm các hồ sơ Epstein, vốn được cường điệu hóa, đã phơi bày những nỗ lực của các nhà lãnh đạo FBI và Bộ Tư pháp trong việc giải quyết các thuyết âm mưu và kỳ vọng đã bị chính họ thổi phồng bằng những tuyên bố về che đậy và bằng chứng bị ẩn giấu. Những người ủng hộ ông Trump ở cánh hữu, tức giận vì các quan chức không thực hiện lời hứa giải mật bí mật của cái gọi là “nhà nước ngầm”, đã trở nên bất an và thậm chí đòi hỏi thay đổi ở thượng tầng.
Căng thẳng âm ỉ trong nhiều tháng đã bùng nổ vào thứ Hai khi Bộ Tư pháp và FBI đưa ra tuyên bố hai trang nói rằng họ kết luận ông Epstein không sở hữu danh sách khách hàng, mặc dù bà Bondi từng ám chỉ vào tháng 2 rằng tài liệu như vậy đang nằm trên bàn của bà. Tuyên bố cũng cho biết họ quyết định không công khai thêm bất kỳ hồ sơ nào từ cuộc điều tra.
Bộ này đã công bố một đoạn video được cho là chứng minh ông Epstein đã tự sát trong tù, nhưng ngay cả đoạn video đó cũng khiến những người theo thuyết âm mưu nhíu mày vì có một phút bị thiếu trong bản ghi.
Đây không phải là lần đầu tiên các quan chức dưới thời chính quyền Trump không thực hiện cam kết cung cấp bằng chứng mà họ mong đợi. Vào tháng 2, những người có ảnh hưởng bảo thủ đã được mời đến Tòa Bạch Ốc và được cung cấp các tập hồ sơ mang nhãn “Hồ sơ Epstein: Giai đoạn 1” và “Đã giải mật”, chứa các tài liệu phần lớn đã công khai.
Sau khi đợt công bố đầu tiên không đạt được kết quả như mong đợi, bà Bondi cho biết các quan chức đang xem xét “một xe tải” bằng chứng trước đây bị giữ lại mà bà nói đã được FBI bàn giao.
Tuy nhiên, sau nhiều tháng xem xét bằng chứng trong tay chính phủ, Bộ Tư pháp đã xác định trong bản ghi nhớ hôm thứ Hai rằng không có “việc công khai thêm nào là phù hợp hoặc được bảo đảm”. Bộ này lưu ý rằng phần lớn tài liệu đã được niêm phong bởi tòa án để bảo vệ nạn nhân và “chỉ một phần nhỏ” trong đó “sẽ được công khai nếu Epstein ra tòa.”
Chính quyền Trump hy vọng tuyên bố đó sẽ là lời cuối cùng về câu chuyện này, khi ông Trump đã mắng một phóng viên hỏi bà Bondi về vụ Epstein tại một cuộc họp nội các vào thứ Ba.
Tuy nhiên, bà Bondi và ông Bongino đã có một cuộc trao đổi căng thẳng vào ngày hôm sau tại Tòa Bạch Ốc, theo một người quen thuộc với vấn đề này cho biết. Một phần của cuộc tranh cãi tập trung vào một bài báo từ NewsNation, một tổ chức tin tức nghiêng về cánh hữu, trích dẫn một “nguồn tin thân cận với Tòa Bạch Ốc” nói rằng FBI lẽ ra đã công khai các hồ sơ Epstein từ nhiều tháng trước nếu có thể tự làm điều đó. Bài báo bao gồm các tuyên bố từ bà Bondi, Phó Tổng chưởng lý Todd Blanche và Giám đốc FBI Kash Patel bác bỏ tiền đề này, nhưng không có ông Bongino.
Phó Tổng chưởng lý Blanche đã tìm cách giảm thiểu hệ quả vào thứ Sáu bằng một bài đăng trên mạng xã hội, trong đó ông nói rằng ông đã làm việc chặt chẽ với ông Patel và ông Bongino về vấn đề Epstein và bản ghi nhớ chung. “Tất cả chúng tôi đều đã ký vào nội dung của bản ghi nhớ và các kết luận được nêu trong đó. Gợi ý của bất kỳ ai rằng có sự bất đồng giữa lãnh đạo FBI và DOJ về thành phần và việc công bố bản ghi nhớ này là hoàn toàn sai sự thật,” ông viết trên X.
Ngoài ra, vào thứ Sáu, nhà hoạt động cánh hữu Laura Loomer, người thân cận với ông Trump, đã đăng trên X rằng bà được biết ông Bongino đang “nghiêm túc cân nhắc từ chức” và đã nghỉ làm trong ngày để suy ngẫm về tương lai của mình. Ông Bongino thường là người hoạt động tích cực trên mạng xã hội nhưng đã im lặng kể từ thứ Tư.
FBI đã không phản hồi yêu cầu bình luận và Tòa Bạch Ốc tìm cách giảm thiểu mọi căng thẳng trong một tuyên bố. “Tổng thống Trump đã tập hợp một đội ngũ luật pháp và trật tự có trình độ chuyên môn cao và giàu kinh nghiệm, tận tâm bảo vệ người Mỹ, buộc tội phạm phải chịu trách nhiệm và mang lại công lý cho các nạn nhân,” phát ngôn viên Harrison Fields cho biết. “Công việc này đang được thực hiện một cách liền mạch và với sự đoàn kết. Bất kỳ nỗ lực nào nhằm gieo rắc sự chia rẽ trong đội ngũ này đều vô căn cứ và làm chệch hướng khỏi những tiến bộ thực sự đang được thực hiện trong việc khôi phục an toàn công cộng và theo đuổi công lý cho tất cả mọi người.”