Một gia đình ở Maryland đã lên tiếng chia sẻ về vụ việc kinh hoàng khi con trai 13 tuổi của họ, Dominick Cebula, bị một con hải ly bị bệnh dại tấn công dữ dội vào cuối tháng 7. Theo lời kể của gia đình, con vật này có kích thước lên đến bốn feet (khoảng 1,2 mét).
Vụ tấn công không được báo trước này là vụ đầu tiên trong số ba vụ tấn công của hải ly bị dại tại Công viên Tiểu bang Cunningham Falls, thuộc Hạt Frederick, Maryland, buộc nơi này phải đóng cửa tạm thời. Cháu bé Dominick đang bơi cùng gia đình thì con hải ly bất ngờ lao tới, cắn vào ngực và bám chặt lấy em. Vụ việc xảy ra trước sự chứng kiến của mẹ và em trai của Dominick.
Theo lời kể của dì của Dominick, Leigh Cebula, con hải ly này không hề bị khiêu khích mà tấn công hoàn toàn vô cớ. Bố của Dominick, ông Jeff Cebula, cho biết con hải ly đã giãy giụa và không chịu nhả ra, khiến Dominick phải vật lộn để thoát thân. Sau đó, con vật tiếp tục tấn công vào tay phải của cậu bé. Dominick đã phải cố gắng chống cự hai lần trước khi được trực thăng đưa đến Bệnh viện Johns Hopkins.
Tại bệnh viện, các bác sĩ đã tiến hành điều trị vết thương và tiêm phòng bệnh dại cho Dominick. Mẹ của em, bà Alishia Cebula, chia sẻ với Fox News Digital rằng con trai bà đã trải qua một cuộc phẫu thuật để nối lại dây thần kinh bị đứt trong ngón tay và phải nhận nhiều mũi tiêm phòng dại. Hiện tại, Dominick đã hồi phục tốt sau sự kiện chấn động này.
Sau vụ tấn công, con hải ly đã bị tiêu hủy và xét nghiệm dương tính với bệnh dại. Khu vực bơi lội tại Hồ Hunting Creek thuộc công viên đã bị đóng cửa ngay sau đó. Đây là vụ tấn công đầu tiên trong chuỗi ba vụ việc tương tự tại công viên này. Vào ngày 5 tháng 8, một ngư dân 19 tuổi cũng bị hải ly cắn vào mắt cá chân. Gần ba tuần sau đó, một bé gái 10 tuổi tại Công viên Tiểu bang Seneca Creek cũng bị tấn công tương tự khi đang chơi dưới nước.
Theo tin từ Fox News.



