Cam Skattebo, tân binh chạy cánh của đội New York Giants, đã đăng tải một thông điệp trên mạng xã hội hôm thứ Ba, dường như để phản hồi về những tranh cãi gần đây sau khi tham gia vào một vụ xô xát với các ngôi sao WWE tại Madison Square Garden trong chương trình “Monday Night Raw”.
“Thật lòng mà nói, nếu bạn không thích việc tôi đang tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ khi đang trải qua giai đoạn khó khăn, thì cứ việc bỏ theo dõi và cứ thế mà đi tiếp. Tôi không thể chơi bóng đá và tận hưởng niềm vui như tôi đã có cả đời, vì vậy tôi đang làm những điều khác biệt để tìm cách giữ cho mình hạnh phúc,” Skattebo viết trên X. “Chúc mọi người tuần vui vẻ và đừng nói về tôi nếu không có gì tốt đẹp để nói.”.
Skattebo đã bị chỉ trích vì tham gia vào sự kiện tối thứ Hai trong khi đang hồi phục sau chấn thương mắt cá chân phải nghỉ thi đấu hết mùa, trong bối cảnh đội Giants đang chật vật với thành tích 2 thắng, 9 thua.
Vụ việc gây tranh cãi bắt đầu khi Dominik Mysterio, một trong ba ngôi sao của nhóm, bắt đầu lời qua tiếng lại với diễn viên hài Andrew Schulz. Trong lúc nói chuyện với Schulz, Mysterio – con trai của huyền thoại đấu vật Rey Mysterio – đã chế giễu Skattebo khi hỏi anh ta có thể đếm được bao nhiêu năm kể từ lần cuối một đội New York vô địch.
Sau đó, JD McDonagh cũng khiêu khích Skattebo, trước khi Skattebo đẩy McDonagh ngã xuống đất, châm ngòi cho một cuộc xô xát nhỏ giữa Schulz, các cầu thủ Giants và các đô vật, trước khi an ninh can thiệp.
Skattebo kết thúc mùa giải tân binh với 617 yard tích lũy (410 chạy, 207 nhận bóng) và bảy lần chạm bóng sau tám trận đấu. Theo tin từ Fox News ngày 18 tháng 11 năm 2025.





























