‘CẢM ƠN SUZIE’: Y TÁ CALIFORNIA ĐƯỢC VINH DANH TRÊN CHUYẾN BAY CUỐI SAU VỤ RỚT TRỰC THĂNG Y TẾ CHẾT NGƯỜI

Cộng đồng California đã tổ chức chuyến bay và buổi diễu hành cuối cùng để vinh danh y tá Suzie Smith, người đã qua đời sau vụ rớt trực thăng y tế tại Sacramento. Bà Smith, 67 tuổi, là một thành viên phi hành đoàn tận tâm, được mô tả là người phụ nữ của…

f25cc7c4 bb7d 46db a08c

Cộng đồng tiểu bang California vừa có buổi lễ cảm động để vinh danh y tá chuyến bay Suzie Smith, người đã qua đời sau vụ rớt trực thăng y tế bi thảm diễn ra vào tuần trước tại Sacramento.

Vụ tai nạn xảy ra trên Xa Lộ 50 ở Sacramento vào ngày 6 tháng 10. Bà Smith, 67 tuổi, là một trong ba thành viên phi hành đoàn trên chiếc trực thăng. Bà đã qua đời vài ngày sau đó tại Trung Tâm Y Tế UC Davis. Hai thành viên còn lại may mắn sống sót với những vết thương nghiêm trọng. Các viên chức xác nhận không có phương tiện hay người dân nào dưới mặt đất bị thương, và chiếc trực thăng vừa đưa một bệnh nhân đến nơi an toàn trước khi gặp nạn.

Theo Dịch Vụ Y Tế Hàng Không REACH, các đồng nghiệp đã tổ chức một chuyến bay cuối cùng để vinh danh bà Smith vào chiều Chủ Nhật, một buổi diễu hành đặc biệt được phối hợp với gia đình bà. Sau khi được đưa từ Sacramento về Red Bluff, thi thể bà Smith được vận chuyển bằng xe cứu thương đường bộ đến Palo Cedro, cùng với gia đình và đoàn xe khẩn cấp, cảnh sát. Dọc các cầu vượt và tuyến đường nông thôn, nhiều người dân đã đứng xếp hàng, cầm cờ, biểu ngữ và hoa, một lời tri ân sâu sắc dành cho người phụ nữ đã cống hiến cả đời mình để giúp đỡ người khác.

Những người thân yêu mô tả bà Smith là một y tá tận tâm, một phụ nữ có đức tin và một người bạn luôn sẵn lòng giúp đỡ. Con trai bà, Gabriel, đã chia sẻ thông điệp xúc động: “Mẹ tôi đã ra đi với một trái tim nặng trĩu. Bà không bao giờ để cái chết làm chai sạn tấm lòng mình. Bà biết từng giây phút đều quý giá và đã chọn dành thời gian đó để giúp đỡ người khác, xây dựng cộng đồng. Di sản của bà sẽ sống mãi.” Gabriel cũng cho biết thêm, để tiếp nối di sản của mẹ, gia đình đang thành lập quỹ “Our Angel That Flies” nhằm hỗ trợ các học bổng ngành điều dưỡng, công việc thiện nguyện và các hoạt động cộng đồng.

Gia đình bà Smith cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước tình yêu thương, lời cầu nguyện và sự hỗ trợ từ cộng đồng trong tuần lễ khó khăn vừa qua. Một buổi Lễ Tưởng Niệm công khai đang được lên kế hoạch để mọi người có cơ hội bày tỏ lòng kính trọng.

Tin tức được tổng hợp từ KHOU 11.


follow nhận tin mới

tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú