Tâm điểm của làng túc cầu Mỹ đang hướng về cuộc khẩu chiến gay gắt giữa hai quarterback nổi tiếng: Cam Newton và Tua Tagovailoa. Sau khi đội Miami Dolphins của Tagovailoa khởi đầu mùa giải với ba trận thua trắng (0-3), Cam Newton đã lên tiếng chỉ trích màn trình diễn kém cỏi của Tagovailoa, đồng thời ám chỉ mức lương khổng lồ 212 triệu đô la của anh là không xứng đáng với những gì anh đã thể hiện.
Đáp lại, Tagovailoa phát biểu trong một cuộc họp báo rằng “Ai cũng có thể chơi vị trí quarterback trong liên đoàn này.” Anh thẳng thắn bác bỏ những bình luận từ các nhà bình luận bóng đá, cho rằng việc ngồi ngoài sân và chỉ trích thì dễ hơn nhiều so với việc thực sự ra sân thi đấu.
Tuy nhiên, Cam Newton không để yên. Trên chương trình “First Take” của ESPN hôm Thứ Sáu, Newton đã nhanh chóng phản pháo lời nói của Tagovailoa bằng câu nói sắc bén: “Ai cũng có thể thua 0-3.” Anh còn mỉa mai tình hình ở Miami Dolphins giống như “drama đảo tình yêu” hơn là bóng đá, và nhấn mạnh Tagovailoa có đầy đủ “Ferrari và Lamborghini” (ý chỉ các tiền đạo chất lượng cao như Jaylen Waddle, Tyreek Hill và huấn luyện viên Mike McDaniel) nhưng lại không biết tận dụng.
Newton tin rằng Tagovailoa có khả năng chơi ở đẳng cấp cao, và với bản hợp đồng 53 triệu đô la một năm, anh phải đáp ứng kỳ vọng lớn hơn. Anh thúc giục Tagovailoa “hãy bung hết sức” và tin tưởng vào các đồng đội của mình.
Mặc dù Tagovailoa đã thừa nhận màn trình diễn chưa đạt yêu cầu, nhưng cuộc tranh cãi này vẫn đang làm nóng giới mộ điệu NFL. Miami Dolphins (0-3) sẽ đối đầu với New York Jets (0-3) vào tối Thứ Hai tới, theo tin từ Fox News ngày 27/09/2025.