Cảm động: Cựu binh 101 tuổi nhận lại kỷ vật sau 80 năm đổi lấy thức ăn trong trại tù binh Đức

Một cựu chiến binh Thế chiến II 101 tuổi đã nhận được chiếc nhẫn kỷ niệm chương mới từ trường trung học của mình, thay thế cho chiếc nhẫn mà ông đã đổi lấy một hộp cá mòi để sống sót trong trại tù binh ở Đức cách đây 80 năm. Sự kiện diễn ra tại trường trung học Alton Marquette ở Illinois, nơi các học sinh đã tổ chức một buổi lễ đặc biệt để vinh danh ông Robert Ryan, cựu học sinh của trường.

Ông Ryan, người từng là hoa tiêu trên máy bay ném bom B-17, đã bị bắt sau khi máy bay của ông bị bắn hạ trong nhiệm vụ thứ năm của mình. Trong thời gian bị giam cầm, ông đã đổi chiếc nhẫn kỷ niệm chương của mình cho một tù nhân người Nga để lấy một hộp cá mòi, một hành động giúp ông sống sót qua những ngày đói khát.

Nhiều thập kỷ sau, trường trung học Alton Marquette đã quyết định làm một điều gì đó đặc biệt để tôn vinh sự hy sinh của ông Ryan. Họ đã tổ chức một buổi lễ bất ngờ, trao tặng ông một chiếc nhẫn kỷ niệm chương mới. Trung tướng Jered Helwig từ Căn cứ Không quân Scott đã đến để vinh danh sự hy sinh cao cả của ông.

Ông Ryan, người vẫn làm việc tại văn phòng luật của mình ở tuổi 101, đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với món quà ý nghĩa này. Ông nói đùa rằng chiếc nhẫn ban đầu chỉ đáng giá một hộp cá mòi, nhưng chiếc nhẫn mới có lẽ đáng giá hơn nhiều.

Sự kiện này đã mang đến cho các học sinh của trường một bài học quý giá về lòng dũng cảm, sự hy sinh và lòng biết ơn. Theo KSDK, câu chuyện của ông Ryan là một lời nhắc nhở rằng đôi khi những thứ quý giá nhất không phải là những thứ chúng ta giữ, mà là những thứ chúng ta sẵn sàng hy sinh.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


follow nhận tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú