Ông Narciso Barranco, 48 tuổi, một người làm vườn ở Tustin, California, sẽ được thả khỏi trung tâm giam giữ của Sở Di Trú (ICE) ở Adelanto vào thứ Sáu, ngày 11 tháng 7, theo một nguồn tin từ The Mercury News. Sự việc xảy ra sau khi ông bị các nhân viên di trú liên bang bắt giữ hồi tháng Sáu, gây ra sự phẫn nộ trong cộng đồng.
Hôm thứ Năm, bà Arianna Barrios, một thành viên Hội đồng Thành phố Orange, cho biết cha của ba người con trai đang phục vụ trong Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ sẽ được tại ngoại. Bà Barrios, cùng với một thành viên Hội đồng Thành phố Orange khác là bà Ana Gutierrez và Giám mục Kevin Vann của Giáo phận Orange, đã đến tham dự phiên điều trần về việc tại ngoại của ông Barranco tại cơ sở giam giữ ở khu vực High Desert, Quận San Bernardino.
Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy ông Barranco bị ít nhất một nhân viên di trú liên bang có vũ trang và đeo mặt nạ đè xuống đất và liên tục đấm đá, sau đó xịt hơi cay vào ông. Vụ việc này đã thu hút sự chú ý của truyền thông cả nước và làm dấy lên lo ngại trong cộng đồng về việc thực thi luật di trú.
Con trai của ông Barranco, Alejandro Barranco, cho biết cha anh đã chuyển đến Quận Orange vào những năm 90 và làm nghề làm vườn. Ông Barranco đã nộp đơn xin một hình thức di trú gọi là “parole-in-place”, cho phép thân nhân của quân nhân tại ngũ không có giấy tờ hợp pháp được phép ở lại Hoa Kỳ trong một thời gian, thường là một năm, và có thể được gia hạn.
Vụ việc của ông Barranco làm nổi bật những khó khăn mà nhiều gia đình người Việt và các cộng đồng di dân khác phải đối mặt khi có người thân phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ nhưng lại gặp rắc rối về vấn đề di trú.