STANFORD – Huấn luyện viên Justin Wilcox của Cal đang đối mặt với những chỉ trích gay gắt sau trận thua 10-31 trước Stanford. Trận đấu thứ 128 đã chứng kiến đội Bears tự đánh bại mình với những sai lầm không đáng có.
Ba lần mất bóng dẫn đến ba touchdown cho Stanford, hai trong số đó là những pha cướp bóng và ghi điểm trực tiếp. Cal còn mắc tới 13 lỗi phạt với tổng cộng 128 yard, cho thấy sự thiếu kỷ luật. Huấn luyện viên Wilcox thừa nhận sự thất vọng của người hâm mộ là hoàn toàn dễ hiểu.
Đội Bears (6-5, 3-4 ACC) đã hy vọng giành chiến thắng thứ năm liên tiếp tại Big Game và có mùa giải thắng trận đầu tiên kể từ năm 2019. Tuy nhiên, những sai lầm đã khiến họ không thể đạt được mục tiêu. Hậu vệ Aidan Keanaaina chia sẻ rằng trận thua này là một đòn giáng mạnh vào tinh thần của đội.
Phòng ngự của Cal đã giữ chân Stanford không ghi được điểm nào trong hiệp một và chỉ có tổng cộng 71 yard trong nửa đầu trận. Tuy nhiên, đội Cardinal (4-7, 3-5) vẫn dẫn trước 14-10 sau hai touchdown phòng ngự.
Theo tường thuật của tờ Mercury News, tiền vệ Jaron-Keawe Sagapolutele đã có một trận đấu khó khăn khi bị đối phương gây áp lực lớn.
HLV Wilcox nói: “Họ đã sẵn sàng ra sân với đầy năng lượng và sự phấn khích. Thật không may, mong muốn thôi là chưa đủ để chơi một trận bóng tốt”.































