Cal Raleigh, catcher All-Star của Seattle Mariners, đã ghi dấu ấn lịch sử khi đạt home run thứ 60 trong sự nghiệp, đưa anh vào danh sách những cầu thủ xuất sắc nhất của Major League Baseball (MLB). Tuy nhiên, khoảnh khắc đáng nhớ không chỉ dừng lại ở con số ấn tượng đó, mà còn lan tỏa trong khuôn viên sân T-Mobile Park.
Trong chiến thắng 9-2 của Mariners trước Colorado Rockies vào tối thứ Tư, một người hâm mộ đã bắt được trái bóng home run thứ 60 của Raleigh. Thay vì giữ lại kỷ vật quý giá này, người hâm mộ này đã tặng nó cho một cậu bé ngồi ở khu vực ghế ngoài trung tâm.
Sau đó, cậu bé cùng cha đã được nhân viên an ninh của đội dẫn đi để xác thực trái bóng. Theo thông tin từ đội Mariners, cậu bé đã đổi trái bóng này lấy một cây gậy được Cal Raleigh ký tên và một lời mời xem buổi tập đánh bóng trên sân.
Đội Mariners cũng đã liên hệ được với người đàn ông tên Glenn, người đã tặng trái bóng, và anh cùng gia đình đã gặp gỡ Raleigh trước trận đấu tối thứ Năm. Theo bài đăng của Adam Gresch, quản lý truyền thông cấp cao của Mariners, Glenn đã nhận được một cây gậy và hai trái bóng khác từ Raleigh, và anh đã tặng lại hai trái bóng đó cho các con của mình.
Cal Raleigh hiện đang đứng ngang hàng với những huyền thoại như Babe Ruth, Mark McGwire, Sammy Sosa, Barry Bonds và Aaron Judge với thành tích 60 home run trong một mùa giải. Với bốn trận đấu còn lại, Raleigh có cơ hội phá vỡ kỷ lục American League của Aaron Judge (62 home run) được lập vào năm 2022.
Thông tin trong bài được tổng hợp từ Associated Press.