Một ý tưởng độc đáo đã biến hóa nàng Tiên Răng, một nhân vật quen thuộc với tuổi thơ, trở nên gần gũi hơn với thế hệ Alpha am hiểu công nghệ. Oliver Finel, sau khi tạo một video về nàng Tiên Răng cho cháu trai mình, đã nhận ra sự thiếu sót trong việc tạo ra những trải nghiệm trực tuyến tương tác xoay quanh nhân vật này.
Kết quả là, trang web Tooth Fairy Tracker ra đời, với nhân vật trung tâm là Kiki the Tooth Fairy. Khi một em bé rụng răng, phụ huynh có thể đăng nhập để nhận thông báo và theo dõi hành trình của Kiki. Các em sẽ được xem những đoạn video cập nhật, từ việc Kiki chuẩn bị hành lý, đến lúc cất cánh và trên đường đi. Những thông tin này bao gồm cả tốc độ bay và những hình ảnh selfie dễ thương.
Trang web sẽ sớm được thiết kế lại, hứa hẹn một diện mạo sinh động và hấp dẫn hơn. Vào năm 2026, Finel dự kiến sẽ ra mắt phiên bản nâng cấp, cho phép Kiki gọi tên, đề cập đến sở thích của từng em bé và tích hợp hình ảnh cá nhân. Ngoài ra, sẽ có chứng chỉ cho mỗi chiếc răng rụng và các video hướng dẫn chăm sóc răng miệng. Với mức phí 20 đô la cho 6 lần ghé thăm của Kiki, trải nghiệm này hứa hẹn sẽ mang đến những kỷ niệm đáng nhớ cho trẻ em.
Finel cũng có kế hoạch mở rộng sản phẩm sang thị trường Mỹ Latinh và Tây Âu, đồng thời hợp tác với các nha sĩ để tạo ra những trải nghiệm tích cực hơn cho bệnh nhi. Các kế hoạch dài hạn còn bao gồm việc phát triển bàn chải đánh răng và kem đánh răng mang thương hiệu Kiki, kèm theo các video hướng dẫn riêng biệt.
Một bước tiến thú vị trong việc kết hợp công nghệ và những giá trị truyền thống, cho thấy sự sáng tạo không ngừng để đáp ứng nhu cầu của thế hệ tương lai. Theo tin từ TechCrunch.








































