Zohran Mamdani, 33 tuổi, đã gây ấn tượng mạnh mẽ trong cuộc bầu cử sơ bộ chức Thị trưởng New York với chiến lược tranh cử độc đáo, tập trung vào sự gần gũi và chân thực, thu hút sự ủng hộ của nhiều nhóm cử tri.
Thay vì đi theo lối mòn chính trị, Mamdani đã thực hiện chuyến đi bộ xuyên suốt Manhattan, ghi lại những khoảnh khắc tương tác với người dân New York và chia sẻ trên mạng xã hội. Chiến lược này, kết hợp với việc sử dụng mạng xã hội một cách sáng tạo, đã giúp ông thu hút sự chú ý và ủng hộ, đặc biệt là từ thế hệ Gen Z và những cử tri cảm thấy bất mãn với tình hình chính trị hiện tại.
Chiến thắng của Mamdani được xem là một lời cảnh tỉnh cho Đảng Dân chủ, theo lời của nhà thăm dò ý kiến Frank Luntz. Ông cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy đảng viên cấp tiến đang đòi hỏi một cách tiếp cận chính sách và chính trị mang tính ý thức hệ và đối đầu hơn, đặc biệt là trong bối cảnh đương kim Tổng thống Donald Trump. Trước đó, Mamdani và các đề xuất của ông như xe buýt công cộng miễn phí hay cửa hàng tạp hóa do thành phố điều hành đã bị nhiều người coi là phi thực tế và bị tấn công tốn kém.
Mamdani, một nhà lập pháp bang và nhà xã hội chủ nghĩa dân chủ, đại diện cho khu phố đa dạng Astoria, Queens, đã tạo dựng được mối liên kết với cử tri thời đại số, những người khao khát sự chân thực và dễ tiếp cận. Anh Harris Krizmanich, 30 tuổi, chia sẻ rằng anh đã bị ấn tượng bởi khả năng kết nối và sự đồng cảm của Mamdani với người dân bình thường.
Bất chấp việc thiếu sự nhận diện thương hiệu và nguồn tài trợ dồi dào như đối thủ, Mamdani đã dựa vào việc giới thiệu bản thân trên mạng xã hội một cách nhất quán với nội dung tích cực và hài hước. Gần 50.000 tình nguyện viên đã tham gia vận động, và các nhà tài trợ nhỏ đã giúp ông phá kỷ lục gây quỹ. Đoạn video gây sốt của ông chỉ trích hồ sơ và các vụ bê bối của đối thủ chính, Andrew Cuomo, đã thu hút hơn 10 triệu lượt xem trên X và hơn một triệu lượt xem trên TikTok.
Bản sắc của Mamdani với tư cách là một người nhập cư, không ngại thể hiện niềm tin và đức tin của mình với tư cách là một người Hồi giáo, đã mang lại sự mới mẻ cho nhiều người nhìn thấy kinh nghiệm của chính họ ở ông. Thị trưởng đương nhiệm của New York, Eric Adams, dù không phải là người ủng hộ lớn nhất của Mamdani, đã nói rằng ông tôn trọng việc Mamdani là chính mình.
Tuy nhiên, sau chiến thắng của Mamdani, Thị trưởng Adams đã gọi ông là “kẻ bán dầu rắn”. Mamdani cho biết các cuộc đối thoại của ông với cử tri thường xoay quanh việc làm thế nào để chính quyền thành phố có thể giúp mọi người sống một cuộc sống có phẩm giá. Kết quả cũng cho thấy sức hút của Mamdani trên nhiều tầng lớp xã hội, mặc dù ông nhận được tỷ lệ ủng hộ thấp hơn trong nhóm cử tri có thu nhập thấp.
Nhiều đảng viên Dân chủ cánh tả tin rằng thất bại của đảng vào tháng 11 không phải là do người Mỹ đã dịch chuyển sang cánh hữu, mà là do họ muốn có một cách tiếp cận chính trị mới. Stephanie Taylor, thuộc Tổ chức Chiến dịch Tiến bộ, hy vọng chiến thắng của Mamdani sẽ là lời cảnh tỉnh cho thấy cơ sở của Đảng Dân chủ đã quá mệt mỏi. Bà chỉ trích một bộ phận trong đảng đã tích cực làm suy yếu các ứng cử viên xuất sắc vì lý do ý thức hệ.
Mamdani vẫn còn phải đối mặt với cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11. Nếu chiến thắng, ông sẽ phải chứng minh khả năng thực hiện các lời hứa của mình bất chấp kinh nghiệm hạn chế trong chính quyền. Theo BBC News, chiến lược tranh cử mới lạ của Mamdani cho thấy một hướng đi tiềm năng cho các chính trị gia muốn kết nối với cử tri trong kỷ nguyên số.