Trong những tuần gần đây, Tổng Thống Donald Trump đã chỉ đạo Lầu Năm Góc cung cấp cho ông các lựa chọn quân sự để phá hủy chương trình làm giàu hạt nhân của Iran. Tổng Thống Trump, cảm thấy thất vọng với tiến độ đàm phán, đã quyết định hành động.
Tổng Thống Trump từng tuyên bố chính sách đối ngoại của ông là chấm dứt chiến tranh, không phải khơi mào chiến tranh mới. Ông tin rằng mình có thể đạt được thỏa thuận với Tehran để thay thế thỏa thuận hạt nhân năm 2015 dưới thời Tổng Thống Barack Obama (mà Trump đã hủy bỏ năm 2018), nhằm ngăn chặn Iran phát triển vũ khí hạt nhân.
Tuy nhiên, theo Phó Tổng Thống JD Vance trả lời phỏng vấn NBC News, đến tháng trước, Tổng Thống Trump bắt đầu nhận thấy các cuộc đàm phán không mang lại kết quả đáng tin cậy. “Tôi nghĩ rằng đến giữa tháng 5, ông ấy đã quyết định rằng quá trình này không đi đến đâu cả, vì vậy ông ấy đã quyết định đưa ra một số tối hậu thư riêng cho Iran,” Vance nói. “Và cuối cùng, tất nhiên, chúng tôi đã quyết định tự mình phá hủy cơ sở hạt nhân Fordo và một số cơ sở khác.”
Tuần trước, Tổng Thống Trump gần như đã quyết định tiến hành các kế hoạch quân sự được trình bày cho ông. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Không quân Dan Caine, đã báo cáo cho ông về một loạt các lựa chọn cho Iran vào đầu tháng này tại Trại David, khu nghỉ dưỡng tổng thống hẻo lánh ở Maryland. Một lựa chọn là không can thiệp. Nhưng vào một thời điểm nào đó sau cuộc họp giao ban đó, Tổng Thống Trump bắt đầu nghiêng về hành động quân sự.
Những kế hoạch này chỉ được hoàn thiện trong những ngày cuối cùng trước cuộc tấn công. Tổng Thống Trump cuối cùng đã chọn phương án sử dụng máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit, nền tảng duy nhất có khả năng mang những quả bom xuyên бунке lớn nhất trong kho vũ khí của Hoa Kỳ, GBU-57 nặng 30.000 pound, còn được gọi là Massive Ordnance Penetrator, và thả chúng xuống các địa điểm hạt nhân ở miền trung Iran.
Loại bom này chưa từng được sử dụng trong chiến đấu trước đây, nhưng nó là chìa khóa cho hoạt động này và ít nhất là một phần của lý do để Hoa Kỳ hành động. Một trong những địa điểm hạt nhân quan trọng nhất của Iran, tại Fordo, được xây dựng bên trong một ngọn núi và được cho là được bảo vệ khỏi bất kỳ quả bom nào, ngoại trừ GBU-57. Mặc dù Israel có bom xuyên бунке nhỏ hơn do Hoa Kỳ cung cấp, nhưng nước này không được cho là có GBU-57 hoặc bất kỳ máy bay nào có khả năng mang nó.
Ít người trong chính quyền biết rằng Tổng Thống Trump đang tiến hành kế hoạch này, các quan chức chính quyền cho biết công khai sau các cuộc tấn công, đặc biệt là sau khi thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt tuyên bố hôm thứ Năm rằng tổng thống đã quyết định cho Iran tối đa hai tuần để đồng ý với một thỏa thuận hạt nhân.
Tổng thống nổi tiếng là người hay thay đổi quyết định về các hoạt động quân sự hoặc các động thái chính sách khác, ngay cả vào phút cuối. Bằng cách báo hiệu cho Iran, thế giới và thậm chí cả công chúng Mỹ rằng ông hài lòng với việc cho Iran thêm hai tuần, ông đã tự bảo vệ mình về mặt chính trị trong trường hợp ông muốn thay đổi quyết định ngay trước khi chiến dịch bắt đầu.
Theo một quan chức cấp cao của Nhà Trắng, vào thời điểm Leavitt đưa ra tuyên bố, Tổng Thống Trump vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng, nhưng “linh cảm của ông ấy là tiến lên phía trước.” Ngay cả khi Lầu Năm Góc đang chuẩn bị cho các cuộc tấn công, tổng thống vẫn tiếp tục theo đuổi con đường ngoại giao, chủ yếu thông qua đặc phái viên của ông về Trung Đông, Steve Witkoff. Khi cân nhắc cách tiến lên phía trước, Tổng Thống Trump đã được thông báo hàng ngày về các hoạt động của Israel và các lựa chọn quân sự của chính Hoa Kỳ.
Vào thứ Sáu, một ngày sau khi Leavitt đưa ra tuyên bố từ ông về việc cho Iran hai tuần, Tổng Thống Trump đã ra lệnh cho các kế hoạch quân sự tiến lên phía trước, mặc dù ông vẫn chưa đưa ra lệnh cuối cùng. Chiến dịch được đặt tên là Midnight Hammer và Lầu Năm Góc bắt đầu đưa các mảnh ghép vào vị trí.
NBC News cho biết, một số máy bay B-2 đã bay về phía Thái Bình Dương như một phần của chiến thuật đánh lạc hướng và một tàu ngầm cũng đóng vai trò quan trọng, bắn tên lửa hành trình Tomahawk vào một trong các địa điểm hạt nhân, đã được bố trí sẵn. Các tàu Hải quân Hoa Kỳ đã sẵn sàng tiếp tục các hoạt động phòng thủ mà họ đã tiến hành kể từ khi Israel bắt đầu chiến dịch chống lại Iran vào đầu tháng này.
Tướng Caine cho biết trong một cuộc họp giao ban tại Lầu Năm Góc vào sáng Chủ nhật: “Đây là một nhiệm vụ được bảo mật cao, rất ít người ở Washington biết thời gian hoặc bản chất của kế hoạch này”.
Cũng vào Chủ nhật, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth thừa nhận rằng phần lớn lực lượng quân sự Hoa Kỳ triển khai đến khu vực này cũng không được thông báo về nhiệm vụ sắp tới. Các quan chức quốc phòng cho biết các lực lượng trong khu vực hiện đang trong tình trạng báo động cao. Hôm thứ Hai, Iran cho biết họ đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa vào một căn cứ của Hoa Kỳ ở Qatar.
Khi chiến dịch đến gần, các cố vấn đã kiểm tra và kiểm tra lại xem Tổng Thống Trump có còn kế hoạch tiến hành các cuộc tấn công hay không. Sáng thứ Bảy, Hegseth đã gọi cho Tổng Thống Trump, người đang ở sân golf của mình ở Bedminster, New Jersey, để xác nhận rằng chiến dịch vẫn đang diễn ra và Tổng Thống Trump đã thông báo cho bộ trưởng rằng Lầu Năm Góc nên tiến lên phía trước.
Cuối ngày thứ Bảy, khi Tổng Thống Trump đang bay trên Marine One đến một sân bay ở New Jersey để trở về Washington, D.C., để gặp gỡ nhóm an ninh quốc gia của mình, Hegseth lại gọi điện để nhận được sự chấp thuận cuối cùng của tổng thống, một quan chức Nhà Trắng nói với NBC News, xác nhận chi tiết lần đầu tiên được đưa tin trên The Wall Street Journal, trích dẫn những người quen thuộc với vấn đề này. Quan chức này cho biết Tổng Thống Trump nói với ông rằng các cuộc tấn công sẽ diễn ra.
Khi Tổng Thống Trump trở lại Washington, ông ngay lập tức đến Phòng Tình huống để theo dõi nhiệm vụ với các cố vấn hàng đầu của mình, bao gồm Vance, Ngoại trưởng và cố vấn an ninh quốc gia Marco Rubio, Caine, Chánh văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles và Hegseth.
Ngay sau đó, những quả bom đầu tiên bắt đầu rơi, vào khoảng 6:40 chiều giờ Washington, hay 2:10 sáng giờ Iran. Theo các quan chức Lầu Năm Góc, chiếc B-2 dẫn đầu đã thả hai quả GBU-57 xuống Fordo, mục tiêu chính của nhiệm vụ. Các máy bay ném bom phía sau sau đó đã thả bom, cuối cùng giải phóng tổng cộng 14 quả bom GBU-57 xuống hai địa điểm hạt nhân, Fordo và Natanz. Tàu ngầm sau đó đã phóng tên lửa hành trình Tomahawk vào địa điểm thứ ba, được gọi là Isfahan.
Chiến dịch này được đánh giá là một chiến dịch được thực hiện suôn sẻ, không có người Mỹ nào thiệt mạng hoặc bị thương và tất cả các mục tiêu đã biết đều bị đánh trúng. Lầu Năm Góc đã sử dụng tổng cộng hơn 125 máy bay, phóng khoảng 75 vũ khí.
Tổng Thống Trump và Hegseth đã nhanh chóng tuyên bố nhiệm vụ thành công. Tổng Thống Trump đã đăng trên Truth Social rằng đó là một “cuộc tấn công rất thành công”. Hôm Chủ nhật, Hegseth nói rằng Tổng Thống Trump đã giáng “đòn cuối cùng” vào chương trình hạt nhân của Iran.
Tuy nhiên, việc đánh giá cuối cùng về những gì Hoa Kỳ đã đạt được ở Iran sẽ mất nhiều ngày hoặc thậm chí nhiều tuần.
Theo tin từ NBC News.